17/07/2021 09:36 GMT+7

Xoay xở tình nguyện giữa mùa dịch!

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Hè 2021 có lẽ là một mùa hè tình nguyện đáng nhớ và vô cùng khác biệt với hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện TP.HCM khi nhiều khái niệm mới lần đầu có trong hoạt động tình nguyện!

Xoay xở tình nguyện giữa mùa dịch! - Ảnh 1.

Các bạn tình nguyện chuẩn bị dụng cụ, dung dịch sát khuẩn trước giờ lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: Q.L.

Chưa bao giờ hè tình nguyện lại có những "mặt trận": vùng dịch, tâm dịch, khu phong tỏa, khu cách ly... Và dù đang mang trên mình bất kỳ màu áo chiến dịch nào, mỗi chiến sĩ tình nguyện cũng xử lý tốt và có mặt trên từng cây số với nhiệm vụ hàng đầu: phòng chống dịch.

"Không nhắc đến công trình cụ thể như các chiến dịch tình nguyện các năm qua mà chúng ta dồn nguồn lực, nhân lực cùng với lực lượng chuyên môn chống dịch với nỗ lực và tinh thần tình nguyện vốn có của các bạn trẻ thành phố.

Anh NGÔ MINH HẢI (phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM)

Kỳ nghỉ hồng giữa đêm

1h sáng, điện thoại báo chuyến hàng gần 14 tấn rau củ quả từ Lâm Đồng sắp vào đến TP.HCM, sớm hơn dự kiến gần hai giờ đồng hồ. Nhận điện thoại, bí thư Đoàn khối ngân hàng tại TP.HCM Trần Hà Thanh chạy ra đường ngay trong đêm, không quên gọi điện cho những bạn khác đã hẹn trước.

Những cô gái nhân viên của một vài ngân hàng trong màu áo chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng bắt tay vào việc ngay giữa khuya! Vốn chỉ quen với công việc văn phòng, cùng lắm cũng vác... bao tiền thế mà bỗng chốc các nữ nhân viên ngân hàng thành "phu khuân vác", cùng nhau chuyển từng bao rau củ từ trên xe xuống điểm tập kết.

"Thực ra tụi mình ái ngại nhất là các bạn nữ phải ra đường giữa khuya nhưng nghĩ đến bà con ở những nơi phong tỏa, cách ly, nhiều công nhân khó khăn đang cần thêm nguồn thực phẩm nên cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ gì nữa, chỉ làm thôi. 

Cũng may là có mấy bạn tình nguyện viên nam từ đội hình của Go Volunteer giúp chứ con gái tụi mình không sẽ vất vả lắm" - chị Hà Thanh cười.

Các bạn phân loại rau củ thành từng nhóm, tính toán địa điểm sẽ gửi tặng, số lượng bao nhiêu. Xong hết việc cũng đã gần 7h sáng, lúc này mới ai về nhà nấy. 

"Chúng tôi giữ lại 2 tấn bí đỏ, rồi các bạn trẻ khối ngân hàng lúc này đang làm việc giãn cách chia nhau nhận về nấu thành sữa. Sau khi đóng chai, các bạn ghi lời cảm ơn trên mỗi chai trước khi gửi đến lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đang làm nhiệm vụ như lời biết ơn về sự hy sinh của các anh chị" - chị Hà Thanh nói.

Ai cũng là chiến sĩ

Một mùa hè mà không còn phân biệt công việc, tuổi tác vì ai cũng có thể xung phong tham gia các đội hình tình nguyện với những công việc khác nhau. Anh Cao Thể Trường - tài xế ở TP Thủ Đức - đã trở thành tình nguyện viên đội xe hơn một tháng qua, tính từ ngày dịch bắt đầu bùng phát tại thành phố. 

"Mình làm kinh doanh ở nhà, dịch cũng ảnh hưởng nhiều. Sẵn có chiếc xe bán tải nên đọc được lời kêu gọi, mình đăng ký luôn, các bạn phân công gì chở nấy" - anh Trường cười.

Hồi đầu dịch, tài xế Trường cùng anh em trong hội bán tải ở thành phố tham gia giải cứu khoai lang, nông sản các tỉnh đổ về thành phố. Sau đó khi thiếu xe, anh lại làm nhiệm vụ chở đội ngũ y tế đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm. 

Hơn tuần qua, anh lại có mặt trong đội xe phun xịt khử khuẩn di động, chở tình nguyện viên và dung dịch đi phun xịt, sát khuẩn khắp nơi trong thành phố. "Đội xe nhiều, tụi tui thay phiên nhau, các bạn điều đi đâu là đi đó. 

Mình góp được gì thì góp, miễn sao thành phố nhanh chóng khống chế, dập được dịch, trở lại bình thường để còn lo làm ăn chứ kéo dài mãi tình trạng này mệt lắm" - anh Trường cười thổ lộ trước khi lên xe đưa tình nguyện viên đi phun khử khuẩn tại quận 8.

Trong khi đó, điểm tập kết hàng hóa do các cá nhân, đơn vị hỗ trợ tại sân Nhà văn hóa Thanh niên lúc nào cũng có sẵn tình nguyện viên túc trực và đảm bảo tuân thủ giãn cách theo quy định. Chị Thái Thị Hoài Sơn - phụ trách điểm hoạt động này - cho biết các bạn tình nguyện viên ai cũng dễ thương. 

"Nhiều lúc hàng về dồn dập, số lượng lớn, các bạn mang vác rất cực nhưng ai cũng vui vẻ. Ngay cả khi hàng đến ngoài giờ, các bạn cũng sẵn sàng đến giúp ngay" - chị Sơn thông tin.

Bạn Nguyễn Thanh Toàn (TP Thủ Đức) kể: "Mình làm bên ngành dịch vụ nên dịch ập đến là coi như không làm được gì luôn, vậy là đi tham gia tình nguyện. 

Hồi đầu đi trực chốt ở quận Gò Vấp, rồi hỗ trợ các điểm cách ly, mấy bữa nay thì qua đội phun xịt khử khuẩn di động cùng mọi người. Cũng đi suốt nhưng góp được gì thì góp, thành phố có khỏe mình mới làm, mới sống khỏe được".

Truy vết chống dịch

Hơn 300 thành viên đã tham gia đội truy vết chống dịch, hỗ trợ lực lượng y tế của TP.HCM trong việc chống dịch sau lời kêu gọi của Đoàn, Hội.

Các bạn phần lớn là sinh viên đang theo học chuyên ngành y, số ít là nhân viên y tế đang làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh hiện đang tạm nghỉ vì dịch, có cả những bạn là nhân viên y tế từ các tỉnh đang về TP.HCM học nghiệp vụ nhưng "kẹt" lại vì dịch cũng xung phong tham gia đội hình.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho biết sau khi hỗ trợ việc điều phối tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin, các bạn sinh viên y khoa tiếp tục có mặt ở đội hình truy vết chống dịch.

"Các bạn đều được tập huấn kỹ năng, kiến thức cơ bản để đảm bảo việc giữ an toàn khi tham gia làm việc. Trước mắt 100 bạn đã hỗ trợ đội ngũ y tế tại 10 phường của quận Bình Tân làm việc. Số còn lại sẽ tiếp tục được tập huấn kỹ để nhận nhiệm vụ tại các địa bàn khác khi những nơi này có nhu cầu" - anh Hải nói.

Đội tình nguyện viên đi siêu thị giùm người dân Đội tình nguyện viên đi siêu thị giùm người dân

TTO - Những ngày này, hơn 40 tình nguyện viên đã ra quân tại hệ thống siêu thị Co.op Mart để hỗ trợ xử lý đơn hàng, mua hàng giúp những người dân đặt qua mạng.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên