17/04/2007 01:09 GMT+7

Xin vào nhà phỏng vấn để... "chôm chỉa"

HÒA - NIÊN (P.7, Q.8, TP.HCM)
HÒA - NIÊN (P.7, Q.8, TP.HCM)

TT - Một đôi nam nữ (khoảng 25 tuổi) đi chiếc xe máy màu đỏ ghé nhà chị M.T.T. (ở đường Bùi Minh Trực, P.6, Q.8, TP.HCM) để xin phỏng vấn lấy ý kiến về thị hiếu người tiêu dùng.

Họ tự xưng là sinh viên, làm bán thời gian cho công ty tiếp thị, quảng cáo. Họ tặng chị T. một gói quà và xin được phỏng vấn chị khoảng 30 phút. Chị T. đồng ý cho họ vào nhà. Khi vào nhà, họ hỏi chị T. sử dụng loại bột giặt gì, nhà có dùng mỹ phẩm, nước hoa hay nước tẩy sàn nhà không...?

Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 15 phút thì cô gái xin đi vệ sinh. Khi cô gái từ trong nhà vệ sinh ra, chị T. đã cẩn thận quan sát và không phát hiện gì. Thế nhưng khi kết thúc cuộc phỏng vấn, hai “nhân viên tiếp thị” đã ra khỏi nhà, chị T. vào trong nhà kiểm tra và phát hiện 800.000 đồng để trong ngăn kéo dưới bếp đã biến mất!

Tương tự trường hợp của chị T., chị Đ.T.P. (nhà ở đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8) cũng bị mất đôi bông tai vàng 18K để trong nhà tắm khi cho “nhân viên tiếp thị” vào nhà phỏng vấn đi vệ sinh.

Cả hai trường hợp này nạn nhân đều không trình báo công an vì sợ mang tiếng tham món quà nhỏ mà bị lừa mất tiền, của. Biết chuyện, tôi kể lại để bà con cảnh giác.

HÒA - NIÊN (P.7, Q.8, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất