29/05/2024 11:47 GMT+7

Xét xử vụ con trai loạn thần vì ma túy, sát hại cha mẹ

Là con út trong gia đình bốn người con, bị loạn thần do sử dụng ma túy, người đàn ông đã sát hại cha mẹ của mình.

Võ Hoàng Phi Hổ tại phiên tòa ngày 29-5 - Ảnh: KHẮC HIẾU

Võ Hoàng Phi Hổ tại phiên tòa ngày 29-5 - Ảnh: KHẮC HIẾU

Sáng 29-5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Võ Hoàng Phi Hổ (34 tuổi, ngụ quận 6) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là cha và mẹ ruột của bị cáo.

Sát hại cha lẫn mẹ

Theo cáo trạng, khuya 1-8-2021, tại ngôi nhà trên đường Bình Tiên (quận 6, TP.HCM), Hổ đi từ tầng gác xuống tầng trệt và mang theo một con dao dài đến nơi bà N. (mẹ ruột) đang nằm và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà.

Khi ấy, ông T. (cha của Hổ) từ tầng gác đi xuống, phát hiện sự việc bèn la lớn rồi dùng tay khống chế con dao mà Hổ đang cầm. Hổ lúc này hất tay ông T. ra rồi tiếp tục đâm nạn nhân chết gục tại chỗ.

Lúc Hổ đâm ông T., bà N. gắng mở cửa bỏ chạy ra ngoài, song được khoảng 10m thì ngã xuống đất. Hổ lúc này rượt theo và đâm nhiều nhát vào người mẹ mình.

Quay sang thấy chị ruột, Hổ dọa “tao đâm mày luôn”. Người chị hoảng sợ chạy trốn ra ngoài, tri hô cho người xung quanh.

Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Hổ khi đang cầm con dao trên tay.

Hậu quả vụ việc khiến cả cha lẫn mẹ của Hổ đều tử vong.

Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong, sau khi thực hiện hành vi giết người, Hổ bị rối loạn loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tiếng nói vô hình

Đứng trước hội đồng xét xử, Hổ cho hay mình sử dụng ma túy từ năm 16 tuổi. Lúc dịch COVID-19 bùng phát, giãn cách xã hội nên bị cáo không thể mua ma túy và thường có biểu hiện bất thường.

Thấy sức khỏe con trai không tốt, mẹ của Hổ mua thuốc cho uống. Sau khi uống thuốc, bị cáo nói thường bị ảo giác, trong đầu luôn có tiếng nói kích động.

“Lúc đó bị cáo không biết, trong đầu tự vang lên tiếng nói kích động mình giết cha mẹ. Tiếng nói trong đầu luôn nói đừng uống thuốc nữa, uống vào sẽ chết”, Hổ nói.

Hổ khai nhận khi lấy dao, xông ra đâm mẹ mình mà không hăm dọa. Lúc đó, bản thân không nhớ gì kể cả khi cha vào can ngăn, trong đầu vẫn tiếp tục vang lên tiếng nói xúi giục đâm nạn nhân.

Hội đồng xét xử hỏi: “Bị cáo có nhận thức được tác hại của ma túy?”.

Hổ thưa: “Không”.

Nghe đến đây, chủ tọa phiên tòa nói: “Bị cáo tự sử dụng ma túy, hại người hại mình, hại lẫn chính gia đình mình”.

Kế đó, hội đồng xét xử hỏi đến đại diện bị hại. Là người chứng kiến một phần sự việc, chị Ng. kể lại trong nước mắt. Khi ấy, chị Ng. nghe con mình nói cậu út đánh bà ngoại, chị đã vội kêu cha mình xuống can ngăn. Đoạn sau, chị chỉ nghe tiếng la thất thanh “mày đâm tao rồi”. Khi chạy xuống, vụ việc đã xảy ra.

“Cha, mẹ chúng tôi đã mất, chỉ còn ba anh em. Tôi xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em mình. Tôi không đòi bồi thường gì thêm”, chị Ng. nói trong nước mắt.

Sau khi xét hỏi, một thành viên trong hội đồng xét xử có việc đột xuất nên phiên tòa tạm dừng, dự kiến tiếp tục vào ngày 4-6.

Đấm, đá người đàn ông tâm thần, nam thanh niên lãnh 10 năm tù tội giết ngườiĐấm, đá người đàn ông tâm thần, nam thanh niên lãnh 10 năm tù tội giết người

Bực tức vì bị người đàn ông bệnh tâm thần vô cớ gây sự, chửi, Ngô Văn Trung tìm đến nhà, xông vào đấm, đá ông này khiến nạn nhân phải đi cấp cứu, tổn hại 7% sức khỏe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên