27/05/2024 10:53 GMT+7

Chém chị ruột trọng thương, lãnh 8 năm tù vì tội giết người

Do có mâu thuẫn trong việc xây nhà tiền chế, Thành đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị ruột của mình là Huỳnh Thị Thu gây thương tích nặng 21%.

Bị cáo Huỳnh Văn Thành tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bị cáo Huỳnh Văn Thành tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 27-5, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thành (39 tuổi, ngụ xã Bình Đông, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang) 8 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, năm 2021, do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản nên Thành thường xuyên chửi mắng cha mẹ và anh, chị, em trong gia đình. Do vậy, cha mẹ Thành đã tách ở riêng phần nhà trên, còn vợ chồng Thành ở phần nhà sau.

Đến tháng 5-2023, cha của Thành bàn với những người con trong gia đình hùn tiền mua vật tư làm nhà tiền chế dọc hành lang để tránh mưa tạt vào trong.

Khoảng 9h ngày 23-5, khi nhóm thợ làm nhà tiền chế đến thi công thì bị Thành chửi và dùng dao "đe dọa" chém những người kêu công thợ làm. Khi đang đi vào nhà, Thành nhìn thấy chị ruột của mình là Huỳnh Thị Thu (44 tuổi) đứng trên hành lang gọi điện trình báo công an.

Bất ngờ Thành chạy đến cầm dao có chiều dài 52cm chém nhiều nhát vào vùng đầu, vai, cổ và lưng của chị Thu, khiến chị gục người xuống.

Thấy vậy mẹ ruột vào can ngăn thì bị Thành đạp té ngã. Khi được mọi người can ngăn, Thành mới dừng lại và lấy xe máy mang theo con dao đến Công an xã Bình Đông đầu thú.

Chị Thu được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị, với tỉ lệ thương tích 21%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thành đã phạm vào tội "giết người". Do đó Thành phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Đối với hành vi Thành dùng chân đạp té ngã mẹ ruột của mình, do bà có đơn xin từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự hành vi này là có cơ sở.

Giọt nước mắt ân hận muộn màng của người con khi được người mẹ đến động viên, an ủi tại phiên tòa - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Giọt nước mắt ân hận muộn màng của người con khi được người mẹ đến động viên, an ủi tại phiên tòa - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cãi vã vì nghi người nhà kế bên nhặt tiền không trả, chị thợ hồ bị chém chếtCãi vã vì nghi người nhà kế bên nhặt tiền không trả, chị thợ hồ bị chém chết

TTO - Bị rơi mất tiền và nghi ngờ người sống ở kế bên ngôi nhà đang xây lấy nhưng không trả, chị thợ hồ cãi vã với người này và bị chém chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên