09/08/2010 14:47 GMT+7

Xe ôm an toàn và thân thiện ở Nha Trang

Bài, ảnh: NGUYỄN THẾ ĐOÀN CHUNG
Bài, ảnh: NGUYỄN THẾ ĐOÀN CHUNG

TTO - Không có cảnh chèo kéo, đeo bám du khách phương xa hoặc "chặt, chém", chạy xe như điên trên đường, những bác tài xe ôm ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã làm những ai một lần đặt chân đến phố biển cảm thấy thật sự thoải mái.

BBOb1gTw.jpgPhóng to
Xe ôm đậu gọn ghẽ trên vỉa hè đường Trần Phú chờ khách

Tối 6-8, từ đường Trần Phú, chúng tôi đón xe ôm để đến chợ Phương Sài và thật bất ngờ bởi quãng đường xa mà bác tài chỉ lấy có 10.000 đồng. Hành trình được tiếp nối khi đến bến xe thành phố cũng có giá như vậy.

Vừa dừng xe, bác tài tên là Phùng A Sáng còn dúi vào tay khách một danh thiếp có số điện thoại của ông để tôi có thể thuê tiếp lần sau kèm theo lời nhắn nhủ: “Đi đâu thì chú em gọi nhé, tôi là thành viên đội xe ôm an toàn tỉnh Khánh Hòa”.

Tấm danh thiếp khá trang nhã, lịch thiệp, rất thuận tiện cho khách phương xa, khiến thủ phủ của xứ trầm hương đẹp hơn trong mắt lữ khách tìm đến đây như chúng tôi.

NHs23Hnf.jpgPhóng to
Danh thiếp của một thành viên đội xe ôm an toàn tỉnh Khánh Hòa

Dọc đường Trần Phú - một trong những con đường sát biển đẹp nhất nước của Nha Trang, xe ôm đậu ngay ngắn, chờ khách chứ không phải chạy theo để níu kéo khách như một số nơi khác.

Nha Trang (Khánh Hòa) đẹp hơn với chúng tôi - từ những bác tài và chuyến xe ôm an toàn ấy. Và tôi mơ nho nhỏ: giá mà những "thiên đường du lịch" khác trên đất nước ta cũng có những bác tài xe ôm, đội xe ôm an toàn và thân thiện như thế.

Bài, ảnh: NGUYỄN THẾ ĐOÀN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất