Xác thực tin 2/3 người nhập cư 'biến mất' khỏi 'nhà tù cá sấu' ở Florida

Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin gây xôn xao rằng 1.200 người bị giam giữ tại trung tâm “Alligator Alcatraz” đã “biến mất” khỏi hệ thống theo dõi. Tin đồn này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Xác thực tin 2/3 người nhập cư 'biến mất' khỏi 'nhà tù cá sấu' ở Florida - Ảnh 1.

Trung tâm "Alligator Alcatraz" (hay còn có tên gọi "Nhà tù cá sấu Alcatraz") - một cơ sở giam giữ người di cư ở Florida - Ảnh: Snopes

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng 2/3 số người bị giam giữ tại trung tâm "Alligator Alcatraz" - một cơ sở giam giữ người di cư ở Florida - đã "biến mất" khỏi hệ thống theo dõi.

Những thông tin này lan truyền rộng rãi trên Facebook, Instagram, TikTok và X, trong đó một bài đăng từ kênh Democracy Now! đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem tính đến hiện tại.

Xác thực tin 2/3 người nhập cư 'biến mất' khỏi 'nhà tù cá sấu' ở Florida - Ảnh 2.

Bài đăng từ kênh Democracy Now! khẳng định khoảng 1.200 người nhập cư đã biến mất khỏi trung tâm giam giữ - Ảnh: X

Tuy nhiên qua điều tra, trang kiểm chứng Snopes phát hiện nguồn gốc của tin đồn này bắt nguồn từ các báo cáo của tờ báo Miami Herald (Mỹ).

Theo tờ báo này, vị trí của khoảng 2/3 trong số hơn 1.800 người bị giam giữ tại "Alligator Alcatraz" trong tháng 7-2025 - tính đến cuối tháng 8 - vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Đáng chú ý, Miami Herald không dựa trên thông tin từ thân nhân của 1.200 người bị giam, mà dựa trên hai danh sách mà họ thu thập được để thực hiện bài điều tra.

Ngày 14-7, Miami Herald công bố lần đầu danh sách hơn 700 người đang bị giam tại "Alligator Alcatraz". Danh sách này sau đó được chia sẻ với Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) và Cơ quan Quản lý khẩn cấp Florida, tuy nhiên cả hai đều không phủ nhận tính xác thực của dữ liệu.

Đến ngày 19-8, tờ báo tiếp tục công bố một bài viết dựa trên danh sách thứ hai gồm 1.400 người bị giam. Tuy nhiên lần này họ không công khai danh sách đầy đủ, mà so sánh dữ liệu với hệ thống định vị người bị giam của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE).

Kết quả cho thấy 2/5 số người trong danh sách đầu tiên đã được chuyển đến các cơ sở ICE khác, hơn 40% vẫn còn ở "Alligator Alcatraz", còn khoảng 150 người có vị trí không rõ - có thể đã bị trục xuất hoặc đang ở nơi khác.

Đến ngày 16-9, các phóng viên Ben Wieder và Shirsho Dasgupta của Miami Herald dựa trên hai danh sách đã kết luận: "Tính đến cuối tháng 8, vị trí của hai phần ba trong số hơn 1.800 người bị giam giữ tại 'Alligator Alcatraz' trong tháng 7 vẫn không thể xác định được".

Cụ thể khoảng 800 người không có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu trực tuyến của ICE, hơn 450 người không được ghi rõ vị trí, chỉ nhận được yêu cầu "Gọi ICE để biết thêm chi tiết".

Hiện Snopes đã liên hệ với Bộ An ninh nội địa và Cơ quan Quản lý khẩn cấp Florida để làm rõ thông tin về những trường hợp "không rõ tung tích" này.

Bộ An ninh nội địa phản hồi: "Đây là tin sai lệch. Không có ai bị mất dấu - kể cả tại Alligator Alcatraz - trong hệ thống định vị người bị giam của ICE. Đây là tin giả về trung tâm này".

Miami Herald không tiết lộ nguồn gốc hai danh sách, tờ báo vẫn khẳng định đã sử dụng hồ sơ công khai để xác minh tính chính xác.

Theo Snopes, trung tâm "Alligator Alcatraz" do bang Florida quản lý đã nhiều lần bị cáo buộc gây khó khăn cho luật sư trong việc tiếp cận thân chủ, vi phạm Tu chính án thứ nhất và thứ năm, trong một vụ kiện do Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (ACLU) khởi kiện.

Nhiều người nhập cư tố cáo trung tâm này đã chuyển họ đến một nơi khác không báo trước. Đơn cử, một người đàn ông 53 tuổi gốc Guatemala cho biết một luật sư của chính phủ thừa nhận ông đã bị chuyển nhầm về Guatemala, thay vì đến một trung tâm giam giữ khác như kế hoạch.

Trường hợp khác là một người Cuba tên Michael Borrego Fernandez bị mất liên lạc với gia đình, sau khi ICE chuyển anh đến cơ sở giam giữ tại California. Gia đình anh mô tả ICE đã "hành hạ tinh thần", thậm chí trục xuất anh sang Mexico mà không thông báo trước.

Xác thực tin 2/3 tù nhân 'biến mất' khỏi 'nhà tù cá sấu' ở Florida - Ảnh 2.Đeo đồng hồ 60.000 USD đi thăm ‘siêu nhà tù’ ở El Salvador, nữ bộ trưởng Mỹ bị chỉ trích

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hiệu Rolex cao cấp mà Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem đeo trên tay khi đến thăm 'siêu nhà tù' ở El Salvador đang gây tranh cãi dữ dội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất