22/09/2018 11:39 GMT+7

Xa lánh gia đình sẽ gần ma túy

MAI THI - LƯU NGỌC
MAI THI - LƯU NGỌC

TTO - 7 người chết, 5 người hôn mê sâu tại lễ hội âm nhạc ở công viên nước hồ Tây, Hà Nội vì dùng thuốc kích thích quá liều. Tuổi Trẻ giới thiệu ý kiến phản hồi của bạn đọc xung quanh câu chuyện này.

Xa lánh gia đình sẽ gần ma túy - Ảnh 1.

Nạn nhân vụ việc vẫn đang độ mười tám đôi mươi, xuân xanh phơi phới.

Những cái chết trẻ

Tấn bi kịch ấy phản ánh lối sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Những cụm từ "dạt vòm", "đập đá", "bay lắc"... không còn xa lạ gì.

Chất gây nghiện "thế hệ mới" đang khuấy động cuộc sống của giới trẻ. Một bộ phận bạn trẻ đang mất phương hướng trong cuộc tìm kiếm lý tưởng sống.

Cuộc sống quá đủ đầy, quen được nuông chiều, cung phụng hay gặp khó khăn, bế tắc, cô đơn cũng đều nhanh chóng đẩy các em tìm đến thú vui bên ngoài gia đình, trường lớp...

Tôi đã gặp nhiều bạn cai nghiện trở về. Họ co mình lại hoặc là "xù lông" lên như một cách bảo vệ mình trước dư luận. Hỏi các em có sợ ma túy không thì sợ thật. Hỏi các em đã dứt hẳn chưa thì luôn đáp lại là cái gật đầu khẳng định.

Nhưng đâu dễ! Có em chỉ mới 16, 17 tuổi đã tái nghiện đến lần thứ ba. Non tuổi đời lại già tuổi thuốc. Tương lai của họ là sự cùng cực của gia đình và gánh nặng cho xã hội.

Đừng để trẻ sa chân vào ma túy mới giật mình hốt hoảng. Đừng để thêm những cái chết thương tâm như thế này. Cần trang bị hiểu biết và bản lĩnh cho người trẻ trước cạm bẫy tệ nạn.

Cũng cần lắm nhiều sân chơi lành mạnh. Những tụ điểm giải trí có dấu hiệu tệ nạn cần được quản lý gắt gao. Người lớn trong nhà cần làm gương cho con bằng nhân cách và lối sống của mình.

Hãy cho trẻ một mái nhà bình yên để trở về, tựa nương, không phải chỉ cho con tiền và tự do quá mức.

Môi trường an toàn cho người trẻ

Tuổi Trẻ 20-9 thông tin hiện có rất nhiều loại ma túy tổng hợp, đã ghi nhận trên 500 loại, mỗi năm có thêm 130 loại dưới nhiều dạng như viên, tem, xirô, thực vật dạng sợi, bánh... 243.000 - đó là số người nghiện ở Việt Nam theo hồ sơ quản lý tính đến năm 2016 của Viện Sức khỏe tâm thần, trong đó số người dùng ma túy tổng hợp chiếm 70%.

Những con số đáng để giật mình. Thực tế có thể nhiều hơn những thống kê này. Thực tế cũng cho thấy đối tượng nghiện ngày càng trẻ.

Chuyện nghiện ngập và dùng thuốc không còn len lén ở gầm cầu, công viên. Giờ là chuyện ở những lễ hội, tiệc tùng đông người, sang trọng. Hàng trăm loại thuốc mời dụ người trẻ khắp nơi.

Con em chúng ta đủ hiểu biết và bản lĩnh để nhận diện và tránh xa mối nguy này?

Tôi đang sống ở TP.HCM, có nhiều tiệm net đầy kín khách, những thanh thiếu niên 10-20 tuổi ngồi hàng giờ, đến tận 22-23 giờ đêm, ngày cuối tuần thì họ đến tiệm từ sáng sớm. Rồi có những quán bar tập hợp hàng trăm bạn trẻ tiệc tùng thâu đêm, ăn - uống - chơi ngút trời.

Vì sao những người trẻ này không quây quần bên người thân, bên gia đình?

Ở lứa tuổi học chữ, học nghề, còn sự bảo bọc của gia đình, chưa làm ra tiền, sao có điều kiện tiêu pha thời gian và tiền của kiểu như vậy? Khi con trẻ vắng nhà, người lớn có biết con em mình đi đâu, chơi với ai?

Ở miền quê cũng không thiếu cảnh trẻ vị thành niên bỏ học, chưa đi làm, xúm lại nhậu nhẹt, đua đòi quần áo xe cộ... Con trẻ càng rời xa gia đình càng gần tệ nạn, trong đó có ma túy.

Khi con vướng vào nghiện ngập, người lớn mới ngậm ngùi. Xã hội thêm người vướng vào vòng ma túy sẽ thêm lắm bất an.

Từ câu chuyện lần này, cần nhìn thẳng vào vấn đề: người lớn cần tạo ra môi trường xã hội an toàn hơn cho người trẻ.

MAI THI - LƯU NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên