28/04/2023 08:12 GMT+7

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa

Bảy ngày đêm là bảy ngày đoàn đại biểu TP.HCM vượt sóng ra khơi mở đầu chuỗi hành trình ươm mầm xanh cho Trường Sa.

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa - Ảnh 1.

Ở nơi đảo xa, các loại cây chịu được khí hậu khắc nghiệt và rau xanh thích ứng được thời tiết là thứ vô cùng quan trọng. Trong chuyến hải trình này, đoàn công tác đem rất nhiều cây xanh cùng những giỏ phôi nấm bào ngư. Bên cạnh mong muốn phủ xanh cho đảo là niềm hy vọng nâng chất lượng bữa ăn cho chiến sĩ nơi đây - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Kết thúc chuyến hải trình dài bảy ngày từ 20 đến 26-4, đoàn đại biểu TP.HCM trở về đất liền, trở về với gia đình, với công việc thường nhật. Nhưng cảm xúc đặc biệt về những con người nơi vùng đất đảo thiêng liêng vẫn còn đọng mãi. 

"Nhớ lắm Trường Sa ơi!" - lời bài hát trong đêm phát thanh cuối cùng trên tàu như thổ lộ tâm tư của từng đại biểu. 

Dưới đây là những khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình công tác của 164 đại biểu TP.HCM năm 2023. 

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa - Ảnh 2.

Anh lính hải quân Trần Hồng Sơn, quê ở Ninh Bình, vừa trải qua 5 tháng đóng quân tại đảo Cô Lin. Sơn ví von với tôi rằng những luống rau này cứ như hình ảnh của các chiến sĩ trên đảo, phải làm quen với môi trường khắc nghiệt, phải nỗ lực và vươn lên vững vàng giữa biển khơi - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Mang những xâu chuỗi đầy ắp các túi, thầy Thích Minh Thành - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam - đeo tận tay những đứa trẻ con của ngư dân trên các đảo, với mong muốn gửi gắm những bình an nơi "đầu sóng ngọn gió" - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Mang những xâu chuỗi đầy ắp các túi, thầy Thích Minh Thành - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam - đeo tận tay những đứa trẻ con của ngư dân trên các đảo, với mong muốn gửi gắm những bình an nơi "đầu sóng ngọn gió" - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa - Ảnh 4.

Sau nhiều ngày đứng bên mạn tàu nhìn ra biển khơi trông ngóng con, ông Nguyễn Văn Bình (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) vui mừng gặp lại con sau nhiều tháng chiến sĩ này công tác tại đảo Sinh Tồn. Với ông Bình, chuyến đi này vừa vơi đi nỗi nhớ con vừa thấy tự hào khi con được gánh vác nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ một phần Tổ quốc - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa - Ảnh 5.

"Sống nhiều năm tại đây, giàn khổ qua xanh, cây ớt say trái cũng trở nên thân thuộc, mang đến sự gần gũi của đất liền. Mình cũng chẳng còn trông ngày trở về, nếu ở đây mãi cũng chẳng sao", chia sẻ của gia đình nhỏ này khi tôi hỏi đến thời hạn được trở về đất liền - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa - Ảnh 6.

Ở đảo Đá Tây A, có một gia đình với 2 đứa con chào đời trên đảo và được đặt tên là Bình, Yên, với ước mong cuộc sống nơi đây luôn yên bình. Quả thật những đứa trẻ nơi đây vui đùa rất hồn nhiên bởi luôn có những chiến sĩ ngày đêm bảo vệ đảo, bảo vệ dân lành - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa - Ảnh 7.

Cả đoàn chúng tôi không khỏi bất ngờ khi biết chàng giáo viên của các em nhỏ trên đảo Đá Tây A vẫn chưa đến 30, vẫn còn phơi phới sức trẻ. Chính tình yêu Tổ quốc, yêu trẻ thơ đã đưa anh đến đây công tác suốt 5 năm qua, mang con chữ nghĩa tình đến vùng đảo xa - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa - Ảnh 8.

Thăm từng căn phòng trong Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Trần Kim Yến chia sẻ với tôi rằng việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và ngư dân trên đảo vô cùng quan trọng. Trung tâm này chính là tấm chân tình mang ý nghĩa to lớn của hậu phương dành cho tiền tuyến - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Vượt sóng ươm mầm xanh Trường Sa - Ảnh 9.

Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Bổng (bìa trái) phải thốt lên lời cảm phục khi đặt chân lên nhà giàn DK1/14 và chứng kiến những luống rau xanh vươn lên giữa Biển Đông. Nơi được cho là hiểm nguy nhất trong chuyến hải trình cũng là nơi mầm xanh tươi tốt nhất - Ảnh: CẨM NƯƠNG

160 đại biểu TP.HCM ra thăm Trường Sa160 đại biểu TP.HCM ra thăm Trường Sa

Hơn 160 đại biểu TP.HCM vừa trải qua chuyến hải trình bảy ngày đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/14.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên