![]() |
Hổ cho ăn thịt bò, trăn cho ăn thịt thỏ, còn khỉ cho ăn chuối. Thịt bò, thịt thỏ lấy tại chỗ, chỉ có chuối phải đi lãnh ở trên thị xã. Nhưng rồi các thứ đều khan hiếm, chỉ có thịt thỏ lấy tại chỗ, còn thịt bò phải lấy ở thị xã, còn chuối phải lên tận thủ đô, phải có áp tải đặc biệt.
Ngoài nghĩa vụ cao cả đối với đất nước, chúng tôi còn có bổn phận phải nuôi vợ nuôi con, vì vậy phải chuyển cho hổ sang ăn dồi tẩm mạch, trăn cho ăn ếch, còn khỉ cho ăn dưa chuột muối. Vậy là gia đình chúng tôi có món xúp thịt bò ngày chủ nhật, thịt thỏ ăn mỗi ngày, còn riêng phần chuối, mặt hàng luôn khan hiếm, chúng tôi đổi ra tiền và mua sắm cho gia đình được nhiều thứ cần thiết.
Hổ ăn dồi tẩm mạch vẫn sống được. Trăn ăn gì cũng xong, chỉ có khỉ thì… ngủm. Giám đốc vườn bách thú của chúng tôi chỉ đạo: “Với hổ không vấn đề gì phải lo, chỉ cần thay tấm biển “hổ Bengan” thành giống hổ phổ biến ở Bengan”; chỉ có khỉ thì phải làm cho nó vẫn khỏe mạnh, nếu không chúng ta mất luôn khoản chuối”.
Giám đốc chúng tôi quyết định cho lột da con khỉ không thích nghi với món dưa chuột muối và cử tôi, một nhân viên trẻ nhất cải trang thành con khỉ túc trực ở chuồng khỉ.
Ngày đầu tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ dù khá vất vả vì loại khỉ là cứ phải leo trèo suốt ngày. Nhưng rồi tình hình khó khăn hơn, bởi con người vốn thích trêu chọc thú vật. Một gã béo cứ ném mớ giấy lộn vào người tôi, chịu không nổi, tôi văng tục: “Mẹ mày!”. Thế là tin giật gân lan đi: Vườn bách thú có con khỉ nói được tiếng người. Ông giám đốc liền báo cáo nhanh về thủ đô là thuyết tiến hóa hoàn toàn đúng với thực tiễn. Giám đốc còn nhấn mạnh, có được thành công này là nhờ ông chỉ đạo các nhân viên làm việc một cách hết sức khoa học, luôn luôn chăm sóc loài vật đúng với các phương pháp khoa học tiên tiến nhất. Rồi giám đốc vườn bách thú yêu cầu thủ đô cấp gấp đôi số lượng chuối để có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa của loài khỉ.
Giám đốc vườn bách thú nhận được công văn trả lời: Con khỉ sẽ chuyển về Viện hàn lâm khoa học để họ tiếp tục quá trình nghiên cứu; còn trong khuôn khổ tiết kiệm để cải tiến, hủy bỏ việc phân phối thịt bò cho hổ, thịt thỏ cho trăn và chuối cho khỉ. Công văn còn nói thêm là phải thay đổi chế độ ăn: hổ ăn dồi tẩm mạch, trăn ăn ếch, khỉ ăn một món chay nào đó, tốt nhất là dưa chuột muối.
Dưa chuột muối hoặc món chay nào đó chúng tôi được thị xã cấp, khoản ếch vẫn cố gắng giải quyết tại chỗ, còn dồi tẩm mạch được chở từ thủ đô, có áp tải đặc biệt.
Chẳng còn được xơ múi gì nữa, giám đốc chúng tôi bèn thông báo chính thức: Con khỉ đã lăn đùng ra chết.
Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận