24/10/2014 18:46 GMT+7

Quan chức lõa thể

Y XÀ NO (TP.HCM)
Y XÀ NO (TP.HCM)

TTC - Trợ lý của một ngành “nhạy cảm” bỏ dở nửa chừng công đoạn mát-xa chạy về cơ quan báo cáo khẩn với sếp:

- Thưa sếp, em vừa được tin có cả 1.000 “quan chức lõa thể”.

- Trời, ở đâu mà lắm thế. Họ tổ chức đại hội lõa thể hay sao?

- Dạ, có lẽ họ muốn được ghi danh vào kỷ lục ghi-nét nên mới tập trung lõa thể như thế.

- Đây là một vụ xì-căng-đan tập thể. Không biết trong luật có ghi rõ phải xử phạt thế nào không?

- Dạ thưa hình như trong luật không có điều nào xử phạt về “lõa thể tập thể” này. Chỉ có cá nhân tung ảnh nóng “giường chiếu” hay cố ý để “lộ hàng” vòng 2 hay vòng 3 thôi.

- “Lõa thể” với hơn 1.000 quan chức mà không phải người mẫu, hoa khôi, hoa hậu thì ngành ta tha hồ mà có tiền tiêu xài. À mà này, các “quan chức lõa thể” xảy ra ở cơ quan nào, ngành nào, tỉnh nào?

- Dạ, cái này do nhà chức trách ở Quảng Đông (Trung Quốc) ám chỉ các quan chức đưa vợ con và tiền bạc ra khỏi đại lục. Báo chí trong nước họ gọi đây là “quan chức lõa thể”.

- Trời, thế mà tôi lại tưởng xảy ra ở nước ta chớ.

Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Y XÀ NO (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục