07/10/2014 19:05 GMT+7

Nụ cười nhập khẩu

QUANG LONG - T.DŨNG - DIỆU LÝ
QUANG LONG - T.DŨNG - DIỆU LÝ

TTC - ● Con gái một doanh nhân tầm cỡ than thở với chồng sắp cưới:

- Bố sắp bị phá sản…

- Thấy chưa?! Anh thừa biết là ông ấy sẽ tìm mọi cách để chia rẽ chúng ta.

● Một người đàn ông khoe có tài tiên tri, bảo với người chưa quen biết đứng kế bên:

- Hãy nói xem ngài là ai? Tôi sẽ đoán ra bạn bè của ngài.

- Tôi là triệu phú

- Vậy tôi là bạn ngài đây.

● - Này cháu, cháu lên mấy?

- Lên bốn ạ.

- Lên bốn mà đã cao hơn cái dù của ta rồi.

- Thế cái dù của ông lên mấy rồi ạ?

● Một bà mập ú bước vô hiệu thuốc hỏi nhân viên đứng sau quầy:

- Ở đây có bán loại thuốc giảm cân giá rẻ nhưng hiệu quả không?

- Có. Loại băng dán, thưa bà.

- Thế dán ở đâu?

- Miệng!

● Giám thị 

mở cửa xà lim và bảo với phạm nhân:

- Nhanh lên, có người thăm nuôi đấy.

- Lúc này tôi chẳng muốn gặp ai hết - tù nhân trả lời trong tâm trạng ủ dột - Cứ bảo là tôi đi vắng rồi.

● Chàng trai an ủi bạn gái:

- Thôi em đừng khóc nữa, có chuyện gì mà em buồn vậy?

- Cha mẹ em không cho em lấy anh.

- Ôi, chuyện nhỏ. Anh sẽ tìm cô dâu khác được mà.

● Tù nhân cũ hỏi người mới được đưa vào giam cùng xà lim:

- Anh bị tội gì mà phải vào đây?

- Lỡ tay làm vỡ kính cửa sổ.

- Thế họ xử giam anh bao lâu?

- 20 năm.

- Những 20 năm chỉ vì một chiếc cửa sổ? Thật khó tin! Vậy anh làm ở đâu?

- Trên tàu ngầm hạt nhân…

● Một cao bồi Texas xem báo rồi thốt lên:

- Thời buổi gì mà vô đạo đức, tìm vợ qua Internet!

- Thế anh quen với vợ anh như thế nào?

- Thì cũng như tất cả đàn ông đứng đắn khác: tôi được cô ấy nhờ thắng bạc.

● Một người sưu tầm đồ cổ mua một chiếc giường mà người bán hàng giới thiệu là bà nam tước Pampadous đã ngủ trên đó. Ít lâu sau, người này quay lại cửa hàng, khiếu nại người bán:

- Tôi đã tìm hiểu về chiếc giường ông bán cho tôi, lúc đầu nó là của công tước De Fletes, sau đó thuộc về nam tước Lautres, cuối cùng là sở hữu của bá tước Levries.

- Nhưng sao ông dám chắc là bà Pampadous chưa từng ngủ trên đó?

● Hai cảnh sát giao thông chặn một tài xế lái xe quá tốc độ. Tài xế năn nỉ:

- Xin các anh cho tôi nộp phạt bằng tiền luôn ở đây.

- Chúng tôi không có quyền nhận tiền trực tiếp từ tài xế. Nhưng nếu ông có lòng thì vào quán cà phê đối diện, mua cho chúng tôi 2 ly. Người bán hàng sẽ giao cà phê sau.

Tài xế vào quán nói:

- Tôi mua cho 2 cảnh sát ngoài kia 2 ly cà phê, nhờ các anh giao sau.

- Được. 50 đô mỗi ly.

● Một chủ nhà băng nói với con trai:

- Người ta vẫn thường nói tiền bạc không phải là chìa khóa của hạnh phúc, nhưng theo kinh nghiệm của cha thì nếu có được một số tiền lớn thì có thể đặt làm chiếc chìa khoá đó.

● Hai vợ chồng lên xe đi nghỉ cuối tuần trong lúc trời sắp mưa.

- Cặp gạt nước kính trước để đâu, hả em yêu? - chồng hỏi.

- Em vứt quách đi rồi, để cảnh sát chẳng còn chỗ nhét giấy phạt nữa.

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

QUANG LONG - T.DŨNG - DIỆU LÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục