14/11/2014 19:22 GMT+7

Uy tín

SLAWOMIR MROZEK (Ba Lan) - THẦY ĐỀ (rút gọn)
SLAWOMIR MROZEK (Ba Lan) - THẦY ĐỀ (rút gọn)

TTC - Thủ trưởng gọi tôi lên, ra lệnh: - Tôi giao cậu nhiệm vụ đặc biệt. Trời nóng, cậu biết rồi đó. Tôi muốn tắm ao, mà phải là cái ao dành cho thường dân và khi tắm phải cởi quần lót.

 Vì vậy lúc tôi tắm cậu phải đứng trên bờ và canh xem có người đi tới không. Nếu thấy người đi tới thì cậu huýt sáo ba lần. 

Tôi tuân lệnh. Khi tôi vừa quay lưng, Thủ trưởng gọi lại và nói: 

- À, còn một việc nữa. Cậu phải nhắm mắt lại khi tôi cởi quần lót. 

Tôi lúng túng: 

- Nhưng làm như vậy thì em sẽ không thấy khi có người tới.

- Vậy thì, cậu có thể mở mắt nhưng đứng quay lưng về phía bờ.

Thủ trưởng và tôi đến một cái ao. Tôi quay lưng vào bờ ao. Tôi nghe tiếng “tõm” khá to. Như vậy là thủ trưởng đã quẫy đạp dưới ao. Tôi vẫn đưng im như vậy độ một giờ. Bỗng tôi nghe tiếng soạt soạt trong bụi cây trước mặt. Tôi giật mình khi phát hiện ra thủ trưởng đang rón rén bước mà không mặc quần lót. Tôi vội huýt sáo. Thủ trưởng lên tiếng: 

- Không có ai đâu, chỉ có tôi thôi!

Tôi nói ngay: 

- Có chắc là thủ trưởng không? Em chỉ được quyền nhận ra thủ trưởng khi thủ trưởng vận comple. 

- Cậu nói đúng, nhưng quần lót tôi bị kẻ nào đó ăn cắp mất rồi. Cậu không nhìn thấy kẻ cắp sao?

- Em không thấy vì thủ trưởng dặn em phải quay mặt vào bờ, nên thủ trưởng mất quần lót…

Thủ trưởng cắt ngang: 

- Im mồn. Đừng có gọi tôi là thủ trưởng. Đối với cậu, bây giờ tôi là thủ trưởng không chính thức. Đưa quần lót cậu cho tớ ngay!

Tôi bối rối: 

- Vậy thì em lại không có quần lót?

- Dĩ nhiên! - thủ trưởng nói ngay.

Tôi nhăn nhó: 

- Như vậy thì mất uy tín cho em!

Thủ trưởng bắt đầu nổi nóng: 

- Chỉ có người có chức có quyền mới có uy tín. Cậu làm gì có uy tín mà mất. Cởi quần lót ngay!

Tôi cương quyết: 

- Em không thể!

Thủ trưởng hét lên: 

- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?

Tôi cố kiên nhẫn: 

- Chính vì em biết mình đang đứng trước mặt thủ trưởng nên em không dám cởi quần lót trước mặt thủ trưởng để biểu hiện sự tôn trọng…

Thủ trưởng nóng nảy cắt lời: 

- Tôi đã nói rồi, với người ngợm thế này, hiện giờ tôi không là thủ trưởng chính thức trước mặt cậu. 

Tôi xen vào: 

- Như thế em lại càng không thể cởi quần lót. Bởi vì nếu em làm theo lệnh thì thủ trưởng sẽ mất không chính thức. Vậy thì thủ trưởng phải chọn: hoặc là thủ trưởng mất không chính thức trước mặt em hoặc là thủ trưởng chịu mất uy tín…

- Đưa quần lót đây! - thủ trưởng vừa ra lệnh vừa lừ lừ tiến tới.

Sau khi mặc quần lót của tôi, thủ trưởng tiến lại bóp cổ tôi. 

Tuổi Trẻ Cười số 510 ra ngày 1/11/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SLAWOMIR MROZEK (Ba Lan) - THẦY ĐỀ (rút gọn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục