18/09/2024 19:38 GMT+7

Vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon: Iran lên án Israel, Nga và EU lên tiếng

Iran cáo buộc Israel 'hành động khủng bố' trong vụ máy nhắn tin phát nổ hàng loạt ở Lebanon, trong khi Nga và EU đều cảnh báo về tình hình leo thang ở Trung Đông.

Vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon: Iran lên án Israel, Nga và EU lên tiếng - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani - Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Iran lên án mạnh Israel

Hàng nghìn máy nhắn tin bất ngờ phát nổ trên khắp Lebanon ngày 17-9, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, bao gồm các thành viên lực lượng Hezbollah và đại sứ Iran tại Lebanon.

Nói với Hãng tin Reuters, nguồn tin an ninh cấp cao không nêu tên của Lebanon cáo buộc cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cài thuốc nổ trong 5.000 máy nhắn tin do nhóm Hezbollah nhập khẩu từ nhiều tháng trước.

Theo Hãng tin AFP, ngày 18-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani tuyên bố "lên án hành động khủng bố" của Israel và cho rằng vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon là một ví dụ về hành vi "giết người hàng loạt".

Ông Kanani bày tỏ sự đoàn kết với gia đình của những người thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ, đồng thời nhấn mạnh: "Việc chống lại các hành động khủng bố của chế độ (Israel) và các mối đe dọa phát sinh từ họ là điều hiển nhiên".

Đại sứ Tehran tại Liên Hiệp Quốc Saeid Iravani cũng tuyên bố Israel phải chịu trách nhiệm về "tội ác" này, IRNA đưa tin.

Israel đến nay vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.

Nga, EU cảnh báo chiến tranh leo thang

Bình luận vụ việc vào ngày 18-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Những gì đã xảy ra, bất kể là điều gì, chắc chắn sẽ dẫn đến tình hình căng thẳng leo thang. Hiện khu vực Trung Đông đã và đang trong tình trạng bùng nổ. Và chắc chắn một vụ việc như thế này có khả năng trở thành chất xúc tác khiến tình hình trở nên mất kiểm soát".

Ông Peskov kêu gọi tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, bao gồm nguyên nhân, hoàn cảnh và kẻ đứng sau vụ kích nổ máy nhắn tin tại Lebanon.

Ông nói thêm kết quả điều tra sẽ giúp các chuyên gia loại bỏ nguy cơ xảy ra một sự vụ tương tự ở Nga hay các nơi khác.

Cùng ngày, ông Josep Borrell - người đứng đầu chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) - đã lên án vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon.

"Ngay cả khi các cuộc tấn công dường như có sẵn mục tiêu, nó vẫn gây ra thiệt hại nặng nề, không phân biệt đối với dân thường, trong đó bao gồm cả các nạn nhân là trẻ em", ông Borrell cho biết.

"EU kêu gọi tất cả các bên liên quan ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện, điều sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho toàn bộ khu vực và hơn thế nữa", ông nói tiếp.

Người bị thương trong vụ nổ máy nhắn tin được điều trị ở Syria, Iran

Ngày 18-9, Bộ trưởng Y tế Lebanon Firass Abiad thông báo đã có 12 người chết trong vụ nổ máy nhắn tin ở nước này, trong đó có 2 trẻ em. Khoảng 2.800 người bị thương, trong đó có 300 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Ông cũng cho biết một số nạn nhân ở thung lũng Bekaa, phía đông Lebanon, đã được chuyển đến Syria, trong khi một số người sẽ được đưa đến Iran.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết đã cử các đội cứu hộ và bác sĩ phẫu thuật mắt đến Lebanon để điều trị cho những người bị thương.

Ngoài ra, theo AFP, truyền thông Iran và Đại sứ quán Iran tại Beirut đã phủ nhận tin đồn về "tình trạng sức khỏe và vấn đề ở mắt" của Đại sứ Iran tại Lebanon Mojtaba Amani.

Ông Amani chỉ bị thương nhẹ và quá trình điều trị đang tiến triển tốt.

Vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon: Iran lên án Israel, Nga và EU lên tiếng - Ảnh 2.Máy nhắn tin phát nổ hàng loạt: Tình báo Mossad của Israel bị nghi đầu tiên, vì sao?

Sau vụ nổ máy nhắn tin tại Lebanon ngày 17-9 làm 11 người chết và hàng ngàn người bị thương, mọi cáo buộc dồn về cơ quan tình báo Mossad tinh nhuệ của Israel.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên