19/11/2023 09:16 GMT+7

Vợ chồng nhà giáo hàn gắn vết thương lòng cho trẻ bất hạnh

Không quản ngại đường xa, vợ chồng nhà giáo trẻ chạy xe 10km để gieo con chữ cho những đứa trẻ khó khăn của lớp học tình thương.

Thầy Cầm chia sẻ: “Ở lớp học tình thương hầu hết học trò rơi vào gia đình nghèo, khó khăn và không có đủ điều kiện theo học ở trường. Nhiều em không có gia đình khi còn đang ở độ tuổi rất nhỏ. Đến nay có những em đã học hết chương trình cấp II, cấp III và có em vào các trung tâm học nghề. Đó là động lực để hai vợ chồng gắn bó với lớp”

Thầy Cầm chia sẻ: “Ở lớp học tình thương hầu hết học trò rơi vào gia đình nghèo, khó khăn và không có đủ điều kiện theo học ở trường. Nhiều em không có gia đình khi còn đang ở độ tuổi rất nhỏ. Đến nay có những em đã học hết chương trình cấp II, cấp III và có em vào các trung tâm học nghề. Đó là động lực để hai vợ chồng gắn bó với lớp”

Rời bục giảng lớp chính quy sau giờ hành chính tại Trường THCS Bình An (TP Thủ Đức, TP.HCM), hai vợ chồng nhà giáo trẻ - thầy Nguyễn Đức Cầm và cô Hồng Nhung - hối hả rong xe gần 10km đến với lớp học tình thương của "bà ngoại Thủy" gieo chữ cho học trò nghèo bất hạnh tại trụ sở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức.

Lớp học đặc biệt này gồm những học trò mồ côi cha mẹ, có đứa mất mẹ (cha), có đứa cha mẹ đi làm xa và có đứa còn cha mẹ thì khó khăn mưu sinh với đủ nghề lượm ve chai, thợ hồ, làm mướn...

Lớp học không đủ đầy trang thiết bị, không cặp sách mới, không đồng phục, tuổi trò từ vỡ lòng cho đến bậc THCS. Thế nhưng, ở đây lại có dư tiếng cười, tiếng ê a vang vọng khắp lớp.

Bà Lệ - bà ngoại của em học sinh mồ côi, đã miệt mài hơn 7 năm đưa cháu đi học lớp tình thương, chờ đến cuối buổi học để đón cháu - chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm ơn vợ chồng thầy Cầm không ngại cực khổ dìu dắt các em học sinh khó khăn thiếu thốn trăm bề.

Chỉ có tấm lòng nhân ái của vợ chồng thầy Cầm mới dám hy sinh cuộc sống cá nhân miệt mài dạy chữ cho từng học trò. Đến nay, đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép. Không chỉ dạy chữ, vợ chồng thầy Cầm còn làm thay cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ và hàn gắn vết thương lòng của các học trò bất hạnh".

Đời sống của hai vợ chồng nhà giáo trẻ còn nhiều khó khăn, lương giáo viên thấp nên phải chắt chiu tiết kiệm từng đồng để chi trả tiền ăn, tiền thuê nhà, nuôi con nhỏ. 

May mắn nhờ có ông bà ngoại hỗ trợ chăm giúp em bé để hai vợ chồng tiếp tục việc dạy học trên trường và ở lớp tình thương.

Vợ chồng thầy Cầm và cô Nhung đã dành nhiều công sức dạy dỗ các học trò nghèo mỗi tuần ba buổi (ảnh chụp năm 2020)

Vợ chồng thầy Cầm và cô Nhung đã dành nhiều công sức dạy dỗ các học trò nghèo mỗi tuần ba buổi (ảnh chụp năm 2020)

Tranh thủ lúc học trò làm bài tập, cô Hồng Nhung thay mẹ chăm sóc cho các cháu (ảnh chụp năm 2020)

Tranh thủ lúc học trò làm bài tập, cô Hồng Nhung thay mẹ chăm sóc cho các cháu (ảnh chụp năm 2020)

Thuê căn hộ chung cư nhỏ, cả nhà sống cùng ông bà ngoại, kể từ ngày có con nhỏ cô Hồng Nhung tạm dừng dạy lớp học tình thương để lo việc nhà

Thuê căn hộ chung cư nhỏ, cả nhà sống cùng ông bà ngoại, kể từ ngày có con nhỏ cô Hồng Nhung tạm dừng dạy lớp học tình thương để lo việc nhà

Lớp học đơn sơ tại văn phòng ban điều hành khu phố được các thầy cô, tình nguyện viên chung tay góp sức

Lớp học đơn sơ tại văn phòng ban điều hành khu phố được các thầy cô, tình nguyện viên chung tay góp sức

Sau giờ học mỗi tối của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sau giờ học mỗi tối của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cô Hồng Nhung và thầy Nguyễn Đức Cầm hiện là giáo viên chính thức của Trường THCS Bình An. Trong ảnh: cô Nhung trong giờ dạy môn khoa học tự nhiên cho các em học sinh lớp 7/1

Cô Hồng Nhung và thầy Nguyễn Đức Cầm hiện là giáo viên chính thức của Trường THCS Bình An. Trong ảnh: cô Nhung trong giờ dạy môn khoa học tự nhiên cho các em học sinh lớp 7/1

Thầy Nguyễn Đức Cầm trong một tiết học dạy môn toán đầy sôi nổi tại lớp 6/3 trường THCS Bình An

Thầy Nguyễn Đức Cầm trong một tiết học dạy môn toán đầy sôi nổi tại lớp 6/3 trường THCS Bình An

Tiết mục đặc biệt mừng 20-11 của lớp học đêmTiết mục đặc biệt mừng 20-11 của lớp học đêm

Mấy đêm vừa rồi, vừa hết giờ học là khoảng 20 em học sinh của lớp học tình thương vội vã xếp tập sách, bàn ghế, dành những khoảng trống để tập múa, tập hát mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên