18/07/2024 11:55 GMT+7

Vợ chồng công nhân cùng con nhỏ bị nhà xe bỏ rơi vì không có tiền: Cảm ơn CSGT Đà Nẵng đã giúp đỡ

Vừa về đến Hà Nội, vợ chồng công nhân bị nhà xe bỏ rơi đã gọi điện cảm ơn cảnh sát giao thông (CSGT) Đà Nẵng đã hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ   cảnh sát giao thông  Đà Nẵng quyên góp, hỗ trợ gia đình anh Duy - Ảnh: H.B.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Đà Nẵng quyên góp, hỗ trợ gia đình anh Duy - Ảnh: H.B.

Sáng 18-7, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) nhận được điện thoại của vợ chồng anh Đỗ Bá Duy và chị Bàn Thị Hương (trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cảm ơn trung tá Lê Phước Ngãi - phó trưởng trạm và cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng đã giúp đỡ gia đình.

Sau khi đến bến xe ở Hà Nội, gia đình anh Duy sẽ tiếp tục hành trình về quê nhà.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cũng thông tin thêm vợ chồng anh Duy cho biết sau khi báo chí đưa tin, chủ thầu nơi anh Duy làm việc đã gọi điện thông báo sẽ chuyển toàn bộ tiền lương, giấy tờ tùy thân mà họ đã giữ về quê của anh Duy và mong vợ chồng anh bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm.

"Anh Duy cũng cho biết nhà xe mà các cán bộ, chiến sĩ CSGT nhờ đưa vợ chồng anh ra Hà Nội không thu tiền xe và tài trợ tiền ăn uống dọc đường. 

Nhà xe cũng đang liên hệ với các xe chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang để giúp gia đình Duy sớm có xe về. 

Trước hoàn cảnh của Duy, nhà xe này sẽ tạo điều kiện việc làm phụ xe cho anh" - lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho hay.

Cũng theo đơn vị này, từ khi báo chí thông tin về trường hợp vợ chồng anh Duy, các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương đã liên lạc với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp để nắm thông tin, làm rõ vụ việc liên quan đến chủ doanh nghiệp không trả lương cho người lao động, cũng như tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Duy để hỗ trợ.

Trạm CSGT Hòa Hiệp đã cung cấp thông tin trong phạm vi cho phép.

Cảnh sát giao thông vận động một xe khách chở gia đình anh Duy về quê không lấy tiền và hỗ trợ ăn uống dọc đường - Ảnh: H.B.

Cảnh sát giao thông vận động một xe khách chở gia đình anh Duy về quê không lấy tiền và hỗ trợ ăn uống dọc đường - Ảnh: H.B.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 17-7, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường, tổ tuần tra Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phát hiện vợ chồng anh Đỗ Bá Duy và chị Bàn Thị Hương (bồng theo con nhỏ 9 tháng tuổi) đi bộ trên tuyến quốc lộ 1.

Thấy cả gia đình có biểu hiện mệt mỏi nên các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã mời vào trạm nghỉ ngơi.

Tại đây qua trao đổi, vợ chồng anh Duy cho biết theo quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội, đầu tháng 6-2024 anh đưa cả gia đình vào làm công nhân công trình xây dựng ở một khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương.

Hơn một tháng lao động, vợ chồng anh không được trả lương, ứng lương nên không có tiền ăn uống, tiền nhà trọ, tiền sữa cho con; giấy tờ tùy thân cũng bị chủ giữ không trả.

Đến ngày 12-7, vợ chồng anh Duy quyết định đón xe khách về quê. Tuy nhiên vì không đủ tiền nên vợ chồng anh Duy chỉ đi được một đoạn ngắn rồi bị nhà xe bỏ rơi giữa đường. Qua năm ngày với bốn lần bắt xe rồi xuống đi bộ vì không có tiền, gia đình này đến Đà Nẵng.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã lo cơm nước, mua sữa cho cháu bé và quyên góp một số tiền nhỏ làm lộ phí. Cùng với đó là vận động một xe khách chạy tuyến ra Bắc chở gia đình anh Duy về.

Cảnh sát Đà Nẵng dùng xe đặc chủng chở em bé bệnh tim đi cấp cứuCảnh sát Đà Nẵng dùng xe đặc chủng chở em bé bệnh tim đi cấp cứu

Đang làm nhiệm vụ, khi thấy người dân cần giúp đỡ, cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã dùng ô tô chuyên dụng bật còi hú, đèn ưu tiên mở đường, chở cháu bé cơ thể tím tái, đang lên cơn co giật đến bệnh viện để cứu chữa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên