Phóng to |
| Đại diện báo Tuổi Trẻ gắn huy hiệu “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” cho thầy Nguyễn Hữu Nhân (trái)- Ảnh: Ngọc Hậu |
Giải thưởng tháng 5 cũng được trao đến hai bạn đọc cung cấp thông tin đường dây nóng. Trong đó có bạn đọc Đặng Thái (Đắk Lắk), người báo tin về vụ tai nạn thảm khốc trên cầu 14 khiến 34 người thiệt mạng vào đêm 17-5. Anh Thái cho biết muốn chuyển những thông tin nóng hổi về tai nạn giao thông trên địa bàn để cùng Tuổi Trẻ cảnh báo về mối hiểm họa này.
Người dân muốn có một cầu vượt
“Tôi cộng tác với Tuổi Trẻ từ năm 2003, đã có hơn 50 tin bài đăng trên Tuổi Trẻ, chỉ mong nói lên được tiếng nói của chính mình, của bà con mình mà thôi” - bạn đọc Võ Anh Tuấn, tác giả bài “Thiếu cầu vượt qua công viên phần mềm Quang Trung” (Tuổi Trẻ ngày 21-5), cho biết.
Hiện là giảng viên Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), mỗi tuần anh Tuấn có một ngày đi xe buýt đến cơ sở của trường đặt trong công viên phần mềm Quang Trung. Xe chỉ dừng ở bên kia quốc lộ1A, muốn vào trường anh phải đi bộ sang đường Tô Ký đón một tuyến xe buýt chỉ để đi lên cầu vượt dài 1km. Anh cho biết: “Muốn băng qua đường cho gần nhưng không được vì không có làn dành cho người đi bộ. Mà đi bộ thì khu vực này có rất nhiều tai nạn và cướp giật! Tôi thấy vô lý vì từ nội thành ra 20km chỉ 5.000 đồng, trong khi gần đến nơi lại mất thêm 4.000 đồng và tốn thời gian chờ đón xe buýt chỉ bởi một cái cầu vượt. Số tiền ấy với sinh viên và công nhân phải đi lại mỗi ngày rõ ràng là khoản không nhỏ. Tôi nghĩ mình phải viết gửi cho Tuổi Trẻ bức xúc này, nói giùm cho nhiều người”.
Để thực hiện bài viết, anh Tuấn đã liều mình thử đi vòng lên cầu vượt dài 1km và thử băng qua đường. “Tôi muốn mình nếm trải và khảo sát, phải là người trong cuộc nói mới chuẩn. Nhưng chỉ dám đi được ba lần là sợ, không dám đi nữa vì thấy quá nguy hiểm. Lượng xe quá nhiều, tốc độ xe quá nhanh và chuyện bị cướp giật nhan nhản. Người dân ven đường nói với tôi lúc trước người ta vượt rào để băng qua đường bị xe tông chết nhiều quá nên giờ mới ít dần” - anh Tuấn cho biết. Anh kể trước lần anh đi thực tế chỉ mấy ngày, một bảo vệ của công viên phần mềm Quang Trung đã bị xe tông chết do đi bộ trên cầu vượt vào chỗ làm. Và cũng chỉ mấy ngày trước khi bài viết của anh đăng trên Tuổi Trẻ, đã có ít nhất một vụ cướp giật ngay khu cầu vượt này.
“Người dân ở khu vực này chỉ muốn có một cây cầu vượt để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của họ. Tôi viết bài vì muốn có giải pháp tốt nhất cho cộng đồng” - anh Tuấn chia sẻ.
Giữ niềm tự hào cho học sinh
Thầy giáo Nguyễn Hữu Nhân (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) đã viết bài “Đừng thưởng tiền mà là sách” trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần ngày 13-5. Bài viết thú vị này đã mở màn cho một loạt bài bàn về cách thức thưởng cho trẻ em, học sinh... cũng như kích thích lòng ham mê đọc sách cho thiếu nhi.
Thầy Nhân nói: “Nếu thưởng tiền 1 triệu hay vài trăm ngàn đồng thì học sinh sẽ mua điện thoại sử dụng hay mua bánh kẹo... và rồi sẽ hết, không còn ý nghĩa. Nhưng thưởng sách với những dòng chữ, con dấu của nhà trường trên đó thể hiện sự vinh danh, nhiều học sinh sẽ giữ gìn hàng chục năm như một niềm tự hào về thời đi học của mình”. Không dừng lại ở những ý tưởng, mỗi năm tổ chức cho các học sinh của trường đi tham quan du lịch, thầy đưa các em đến dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, bến Nhà Rồng... để các em nhớ và hiểu hơn về truyền thống lịch sử của dân tộc.
Thầy Nhân cho biết: “Chính môi trường dạy học được tiếp xúc với nhiều học sinh có số phận đáng thương, những khó khăn trong cuộc sống của đồng nghiệp đã làm vốn sống của mình phong phú hơn và tôi cộng tác với Tuổi Trẻ để phản ánh những câu chuyện này”.
|
Thông tin để ngăn chặn sự giả dối Bạn đọc L.H. (TP.HCM) là người đã điện thoại đến báo Tuổi Trẻ thông tin và đề nghị xác minh trình độ thạc sĩ của ông Lê Đức Thông trong bài “Vua” đạo văn(Tuổi Trẻ ngày 29-5). Đọc bài viết về việc đạo văn của thạc sĩ Lê Đức Thông, anh H. không khỏi băn khoăn. Do có một người bạn học chung lớp đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (khóa 2000-2005) cùng ông Lê Đức Thông kể rằng chỉ thấy ông Thông xuất hiện vài buổi học rồi nghỉ luôn, anh H. nghĩ có thể trình độ thạc sĩ của ông Thông không đúng sự thật nên gọi điện cho Tuổi Trẻ. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cung cấp thông tin để báo Tuổi Trẻ xác minh thêm thông tin, mang đến sự thật cho công chúng. Ai cũng có quyền vươn lên trong xã hội, tuy nhiên không thể để người không có thực tài, không có trình độ thật sự vươn lên bằng sự giả dối. Điều đó là mối nguy hại cho xã hội chúng ta” - bạn đọc L.H. bộc bạch |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận