Đoạn video người phụ nữ thoát chết vì lỡ chuyến bay của Air India được xác định là sản phẩm AI - Nguồn: FACEBOOK
Một video lan truyền gần đây trên mạng xã hội ghi lại cảnh một phụ nữ Ấn Độ tự nhận là "người may mắn nhất thế giới" vì bỏ lỡ chuyến bay Air India 171. Chiếc máy bay này rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh ngày 12-6, khiến ít nhất 271 người thiệt mạng.
Trong video, cô xuất hiện với gương mặt bầm tím, tự quay cảnh mình bước trong sân bay và kể rằng đến trễ 20 phút nên không kịp lên máy bay, thoát chết trong gang tấc.
Theo báo Rappler (Philippines) ngày 20-6, đoạn video đầy cảm xúc này thực chất là sản phẩm do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, không phải cảnh quay thực.
Rappler cho biết video lan truyền là sản phẩm của mô hình Veo do DeepMind - công ty con của Google - phát triển. Logo mờ của "Veo" cũng xuất hiện ở góc phải khung hình trong video.
Các công cụ phát hiện hình ảnh AI như Was It AI và Decopy AI đều xác nhận đoạn video là sản phẩm giả mạo, trong đó Decopy đưa ra xác suất lên tới 99,99% rằng nội dung này là giả.
Tính đến thời điểm được Rappler kiểm chứng, đoạn video trên đã thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ.
Trớ trêu thay, phía sau video giả này lại là câu chuyện có thật về một hành khách sống sót nhờ bỏ lỡ chuyến bay Air India 171 ngày 12-6.
Theo Đài BBC, cô Bhoomi Chauhan (28 tuổi) đến sân bay quốc tế Ahmedabad trễ khoảng 10 phút vì kẹt xe và bị từ chối làm thủ tục.
Ban đầu cô rất thất vọng vì lỡ chuyến, nhưng sau đó bàng hoàng khi biết chiếc máy bay cô suýt đi đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Chiếc máy bay Air India gặp nạn khi vừa đạt độ cao 650 feet sau khi rời sân bay Ahmedabad, rồi rơi xuống khu ký túc xá của một trường cao đẳng y gần đó.
Theo Wall Street Journal ngày 18-6, hệ thống phát điện khẩn cấp vẫn hoạt động khi máy bay rơi, làm dấy lên nghi vấn về hiệu suất của động cơ. Hiện các nhà điều tra vẫn đang xác minh nguyên nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận