
Bạn Dương Thanh Thanh Huyền (23 tuổi, phường Bình Lợi Trung) lựa chọn vi vu thành phố dịp lễ 2-9 bằng phương tiện giao thông công cộng - Ảnh: THUẬN VĂN
Trong những ngày nghỉ lễ, không ít bạn trẻ rủ nhau thực hiện những chuyến đi tham quan ngay tại TP.HCM.
Không cần lịch trình cầu kỳ, chỉ với một chiếc điện thoại, các bạn trẻ có thể tra tuyến, tìm điểm đến và bắt đầu hành trình khám phá thành phố theo cách riêng.
Thay vì chạy xe máy đi chơi như những dịp bình thường, bạn Dương Thanh Thanh Huyền (23 tuổi, phường Bình Lợi Trung) chọn di chuyển bằng metro và xe buýt để vi vu thành phố trong dịp lễ 2-9.
Theo Thanh Huyền, một trong những điều thú vị của việc đi phương tiện công cộng là hành trình cũng trở thành một phần của chuyến đi.
Ngồi trên xe buýt rồi chuyển sang metro, Huyền có thêm thời gian quan sát những hình ảnh quen thuộc của thành phố.
“Ngày thường mình đi xe máy nên thường chỉ quan tâm đường phía trước. Lần này đi metro, xe buýt, mình mới để ý nhiều góc phố đẹp mà trước đây chưa từng chú ý”, Huyền nói.
Huyền cho biết điều bản thân thích nhất sau chuyến đi là cảm giác không phải vội vàng.
“Sau khi trải nghiệm, mình cảm nhận cơ sở hạ tầng và chất lượng phục vụ của xe buýt, metro đang ngày càng được nâng cao, mang đến những trải nghiệm thuận tiện cho người dân.
Khi sử dụng xe buýt, mình ấn tượng với sự thân thiện, nhiệt tình của tài xế và nhân viên phục vụ. Mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình lên xuống và sử dụng dịch vụ.
Đặc biệt, ứng dụng MultiGo có giao diện dễ thao tác, giúp người dân dễ dàng tra cứu các tuyến xe buýt, thời gian hoạt động, lộ trình di chuyển và chủ động sắp xếp hành trình của mình.
Việc ứng dụng được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng cũng rất phù hợp với người lớn tuổi khi tham gia giao thông công cộng”, Thanh Huyền chia sẻ.
Cùng theo chân bạn trẻ khám phá TP.HCM dịp 2-9 bằng giao thông công cộng:

Hơn 9h sáng, Huyền có mặt ở điểm dừng xe buýt trên đường Mai Chí Thọ đón xe số 153, bắt đầu chuyến vi vu TP.HCM dịp lễ 2-9 bằng các phương tiện giao thông công cộng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong lúc chờ xe, Huyền sử dụng ứng dụng MultiGo để theo dõi thời gian xe buýt dự kiến đến trạm, chủ động sắp xếp thời gian - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khi vừa lên xe buýt điện số 153, Huyền được tiếp viên hướng dẫn sử dụng căn cước công dân để thực hiện xác thực thông tin - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chia sẻ về lý do lựa chọn các phương tiện giao thông công cộng để đi chơi trong dịp này, Huyền cho biết muốn đổi gió và trải nghiệm thành phố theo một cách khác.“Hiện tại các phương tiện công cộng ở thành phố đang được miễn phí, có nhiều ưu đãi nên mình muốn thử để. Mình nghĩ mình có thể ngồi nhìn đường phố, chụp vài tấm ảnh mà không phải tập trung lái xe”, Thanh Huyền chia sẻ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Rời khỏi xe buýt để bước xuống trạm ga metro An Phú, Thanh Huyền cho biết rất thích thú với diện mạo nhà chờ xe buýt mới mẻ, khang trang được lắp đặt tại đây - Ảnh: TRÍ ĐỨC



Trước khi bước lên tàu metro để tiếp tục vi vu TP.HCM, Thanh Huyền tranh thủ check-in nhiều góc ở ga An Phú, đây cũng là điểm check-in triệu view thu hút giới trẻ - Ảnh: TRÍ ĐỨC


Tại ga metro An Phú, cô gái trẻ đọc tài liệu về sơ đồ khu vực nhà ga, thông tin các tuyến xe buýt có thể kết nối với ga này - Ảnh: NGỌC LÂN



Rất đông người dân, du khách sử dụng metro để di chuyển - Ảnh: HỮU DUY

Đến ga metro Nhà hát thành phố, Thanh Huyền háo hức với những chiếc xe đạp điện công cộng - Ảnh: TRÍ ĐỨC



Thao tác thuê xe dễ dàng, có thể theo dõi trạm xe khiến Huyền thích thú - Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Thanh Huyền, lái xe điện công cộng giữa trung tâm thành phố là một trải nghiệm thú vị trong dịp lễ 2-9 - Ảnh: THUẬN VĂN

Không cần một lịch trình quá chi tiết, không nhất thiết phải tìm những điểm đến mới lạ, đôi khi chỉ cần chọn một chuyến xe buýt, một chuyến metro, những địa chỉ quen thuộc cũng có thể mang đến những trải nghiệm bất ngờ - Ảnh: THUẬN VĂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận