
Một đoạn sông Maspero về đêm trong những ngày lễ hội - Ảnh: KHẮC TÂM
Sáng 19-8, người dân tụ tập rất đông khu vực dọc bờ kè sông Maspero trên đường Điện Biên Phủ, đoạn gần Tịnh xá Ngọc Hưng (thuộc phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) - nơi vừa phát hiện thi thể thanh niên 19 tuổi. Trước đó tối 17-8, thanh niên này cùng một nhóm bạn tổ chức nhậu gần miếu Ông Bắc, sau đó thách nhau bơi qua sông Maspero.
Do nước chảy xiết, khi bơi đến giữa sông thì người này bị đuối nước, gần 2 ngày sau thi thể nổi lên cách chỗ bơi ban đầu khoảng 1,4km.
Nhiều bạn đọc thắc mắc vì sao ở miền Tây lại đặt tên một con sông theo tiếng nước ngoài?
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, tên sông Maspero có nguồn gốc từ tên một viên chức người Pháp thời thuộc địa. Năm 1908, chính quyền Pháp cho đào tuyến kênh nối Sóc Trăng - Phụng Hiệp dài khoảng 33km, rộng khoảng 40m và ông Maspéro (sau này viết còn Maspero) là người gắn với việc xúc tiến đào tuyến kênh này nên về sau người ta gọi sông Maspero. Đây thực chất là một con kênh đào, chứ ban đầu không phải sông tự nhiên.
Dân gian còn gọi sông Maspero là sông Cầu Quay.
Ông Trần Văn Long (74 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) cho biết Cầu Quay trước đó là cầu sắt lót gỗ, có thể quay để ghe tàu lớn đi qua. Sau khi hư hỏng năm 1968 thì được sửa lại và cố định, không còn quay nữa.

Giải đua ghe ngo của đồng bào Khmer diễn ra trên sông Maspero vào khoảng trung tuần tháng 10 âm lịch - Ảnh: KHẮC TÂM
"Mỗi người dân Sóc Trăng đều có kỷ niệm đẹp với cây Cầu Quay. Tuy lúc đầu chỉ lót gỗ, nhưng đó là phần ký ức của tuổi thơ, tôi không bao giờ quên", ông Long nhớ lại.
Theo ông Long, con sông, cây cầu từ lâu là đầu mối giao thông thủy rất quan trọng. Tên Cầu Quay dần quen thuộc đến mức người dân dùng luôn để gọi đoạn sông.
Ngày nay Cầu Quay được đổi tên thành cầu C247 và cách đó không xa là Cầu Cao thành cầu 30-4, nhưng người địa phương vẫn thường gọi là Cầu Quay, Cầu Cao.
Những năm gần đây, hai bên sông Maspero đã được đầu tư làm bờ kè, chạy dài từ cầu Kênh Sáng đến khu vực ngã tư Sung Đinh.
Riêng đoạn từ Cầu Quay đến Cầu Cao khoảng 400m, được mở rộng vỉa hè, lót đá hoa cương, đèn trang trí rất đẹp khi về đêm.
Sông Maspero là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, trong đó có lễ hội thả đèn nước Lôiprotip, trình diễn ghe Cà Hâu, nhất là giải đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận