Ngày 9-4, một lãnh đạo phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ cho biết đã nắm được vụ việc trên. "Chúng tôi đã chỉ đạo công an khẩn trương điều tra làm rõ. Hiện nay công an đang làm việc với các đối tượng liên quan", vị lãnh đạo phường Sóc Trăng cho hay.
Theo trình bày của anh T.A.K. (29 tuổi, ngụ ở đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), khoảng 19h30 ngày 7-4, sau khi đi làm về, anh chạy xe đến địa điểm bán cây kiểng của gia đình (gần bờ kè Cầu Quay trên sông Maspero, cạnh miếu Ông Bắc) để chở vợ là chị P.K.H. đi mua tã, sữa cho con.
Trong lúc chờ vợ khóa cửa, anh K. mắc tiểu nên đi xuống hướng mé sông Cầu Quay "giải quyết tâm sự".
Thời điểm đó cách chỗ anh K. chừng 20m, có một bàn gồm 4 người đang tổ chức ăn nhậu. Thấy anh K. đi vệ sinh "sinh thái" nên liên tiếp văng tục.
Anh K. cho biết sau đó nhóm người này chọi chai bia, ném gạch vào anh. Khi anh K. bỏ chạy, nhóm này rượt đuổi đánh anh vào mặt, làm rớt mắt kính. Thấy vậy, mẹ anh là bà Hà Bạch Lê và vợ can ngăn, liền bị nhóm này đánh tới tấp vào người.
"Mẹ tôi bị ngất, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu. Nhưng sau đó thấy không ổn, được chuyển lên tuyến trên.
Hiện mẹ tôi đang điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Mẹ tôi bị đau vùng đầu, nôn ói, ù tai", anh K. nói.
Anh K. cho biết hôm nay do vợ anh có triệu chứng ù tai, chóng mặt nên cũng được gia đình đưa vào bệnh viện thăm khám.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận