25/06/2022 10:14 GMT+7

Vì sao cu Tí khóc?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Lớp trưởng Tí không làm gương mà còn tham, thò tay vô lấy tiền của quỹ lớp. Cô giáo phát hiện, bắt Tí ra trước lớp để kỷ luật.

Đứng trước cô giáo và cả lớp, cu Tí khóc như mưa, xin lỗi ba má, xin lỗi cô giáo, xin lỗi tất cả các bạn, xin lỗi đủ thứ xin lỗi.

Cu Tèo ngồi dưới giơ tay phát biểu: Không chấp nhận xin lỗi, lớp trưởng bấy lâu làm sai có bao giờ nhận lỗi với tụi mình đâu, đợi đến khi cô giáo phát hiện thì mới xin lỗi.

Cu Ti: Trả lại tiền cho quỹ đi, trả lại đi!...

Ai cũng bực mình, chỉ có bé Xíu động lòng: Các bạn ơi, cu Tí đã khóc rồi, xin lỗi rồi, bạn ấy hứa sẽ thay đổi, thôi các bạn bỏ qua đi nha!

Bé Tẹo hỏi: Xíu có dám chắc cu Tí khóc thật, xin lỗi thật không? Hay là khóc, xin lỗi để tụi mình thương cảm và cô giáo thay vì đánh 10 roi thì chỉ đánh 2 roi thôi?

Cả lớp ai cũng quay lại nhìn bé Tẹo.

Ông Tất Thành Cang xin giảm án cho cấp dưới, khóc xin lỗi Đảng và gia đình Ông Tất Thành Cang xin giảm án cho cấp dưới, khóc xin lỗi Đảng và gia đình

TTO - Nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, ông Tất Thành Cang (cựu phó bí thư Thành ủy TP.HCM) bật khóc. Ông Cang cũng nhắn gửi đến cán bộ cấp dưới hãy vì trách nhiệm lương tâm khi trình bày báo cáo với các cấp.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên