20/12/2025 18:42 GMT+7

Về Vĩnh Phong ăn bánh canh, dạo chợ nổi, thả đèn hoa đăng

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Ẩm thực xã Vĩnh Phong (An Giang) diễn ra trong 3 ngày, thu hút đông đảo người dân, du khách và giới thiệu hình ảnh du lịch sông nước gắn với chợ nổi Vĩnh Thuận.

Về Vĩnh Phong ăn bánh canh, dạo chợ nổi, thả đèn hoa đăng - Ảnh 1.

Đông đảo người dân và du khách đến Vĩnh Phong vui chơi, ăn uống và mua các sản phẩm tôm khô, cá khô đặc trưng ở địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 20-12, ông Nguyễn Chí Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong (An Giang) - cho biết Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Ẩm thực xã Vĩnh Phong lần thứ 1 năm 2025 diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến 21-12).

Ngày hội với nhiều hoạt động thú vị như hội thi ẩm thực và bánh dân gian, trình diễn món bánh canh truyền thống bột xắt nước cốt dừa nấu vịt xiêm, thi trưng bày sản phẩm nông thôn tiêu biểu, liên hoan thể dục nhịp điệu, các nhóm nhảy, giao lưu đờn ca tài tử.

Ngoài ra còn tổ chức hoạt động thả đèn hoa đăng để người dân và du khách đến gửi gắm ước nguyện về sức khỏe, bình an.

Địa phương đặc biệt còn phát động phong trào đi bộ rèn luyện sức khỏe kết hợp gây quỹ vì người nghèo.

Vĩnh Phong - Ảnh 2.

Chợ nổi Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Phong) là một trong những chợ độc đáo và mang đậm nét đẹp lao động của người dân miền Tây - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Ngày hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến với Vĩnh Phong vui chơi, ăn uống và mua sắm các sản phẩm đặc trưng địa phương. Sự kiện không chỉ giới thiệu về một Vĩnh Phong mới sau sáp nhập năng động mà còn quảng bá hình ảnh du lịch sông nước miệt vườn gắn liền với chợ nổi Vĩnh Thuận", ông Thanh nhấn mạnh.

Chợ nổi Vĩnh Thuận nằm ở ngã ba chợ Vàm, lúc nào cũng tấp nập cảnh trên bến dưới thuyền mua bán các loại nông sản, rau củ, trái cây... Chợ còn mang đậm nét đẹp lao động của cư dân ở miệt sông nước miền Tây. 

Ngày hội văn hóa, thể thao, ẩm thực góp sức quảng bá du lịch miệt vườn, chợ nổi ở An Giang - Ảnh 4.Từ chiếc áo bà ba đến thương hiệu du lịch: Giữ hồn miệt vườn, lan tỏa du lịch cộng đồng

Giữa cù lao An Bình xanh mát của tỉnh Vĩnh Long, có một ngôi nhà ngói rêu phong, chạn gỗ mộc mạc, bếp củi đỏ lửa. Đó không chỉ là nơi lưu giữ ký ức Nam Bộ, mà còn là điểm đến của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất