
Giao diện của một trang web đặt đồ ăn "ảo" - Ảnh chụp màn hình
Trang Yahoo!News ngày 22-6 giới thiệu ứng dụng "giả lập" hoạt động đặt đồ ăn trực tuyến mà không cần thanh toán đang gây sốt tại Hàn Quốc.
Ứng dụng FoodNeverComes (tạm dịch: Đồ ăn không bao giờ đến) có giao diện và cách thức vận hành giống với bất kỳ nền tảng giao đồ ăn phổ biến nào khác. Người dùng có thể thoải mái lướt thực đơn của các nhà hàng, tùy chỉnh món ăn theo sở thích, nhập địa chỉ giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và thậm chí là theo dõi tài xế di chuyển trên bản đồ.
Tuy nhiên sẽ không có món ăn nào được nấu, không có khoản tiền nào bị trừ và đương nhiên cũng không có shipper nào đến giao hàng.
Theo tạp chí Fast Company, ứng dụng độc lạ nói trên nằm trong làn sóng các "phần mềm dopamine" - những nền tảng kỹ thuật số được thiết kế nhằm tái tạo cảm giác phấn khích khi mua sắm mà không tốn tiền thật.
Dopamine là chất hóa học trong não, thường được giải phóng khi người ta trông chờ vào một "phần thưởng" (reward). Về mặt lý thuyết, việc nhấn nút "mua" đã đủ để thỏa mãn cơn thèm của não bộ, ngay cả khi giao dịch không có thật.
Ứng dụng được phát triển bởi một lập trình viên người Hàn Quốc có biệt danh Malhee. Người này chia sẻ ý tưởng xuất hiện vào một đêm khi bản thân liên tục mở rồi đóng các ứng dụng giao đồ ăn.
Malhee cho biết: "Ban đầu tôi chỉ làm nó mà không nghĩ nhiều. Nhưng việc thỏa mãn ham muốn 'đặt một cái gì đó' mang lại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ mà không cần phải gọi đồ thật".
"Cơn sốt" FoodNeverComes đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Một bình luận khác cho rằng đây là trò "mua sắm qua kính cửa sổ dành cho những người không thích ra khỏi phòng". Một số người khác khẳng định ứng dụng không có tác dụng với họ mà chỉ gây bực bội khi biết không có món ăn nào thực sự đến.
Ngược lại, trên diễn đàn Reddit, nhiều ý kiến cho rằng ứng dụng trên giúp kiềm chế việc chi tiêu tùy hứng. Một người dùng ví việc đặt hàng "ảo" giống như uống bia không cồn trong quá trình cai rượu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận