13/02/2023 21:27 GMT+7

Tùng Dương: trước phụ nữ, đàn ông nên thua

"Trước phụ nữ, tôi luôn luôn là người thua thiệt. Mà tôi nghĩ trước phụ nữ, đàn ông nên thua thiệt về mọi mặt. Bởi vì phụ nữ quá giỏi, phụ nữ trong cuộc sống luôn là lãnh đạo, là chìa khóa của mọi vấn đề".

Tùng Dương: trước phụ nữ, đàn ông nên thua - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ tại buổi họp báo ngày 13-2 - Ảnh: T.ĐIỂU

Tùng Dương giãi bày trước câu hỏi của Tuổi Trẻ Online trong buổi họp báo giới thiệu live show Nỗi nhớ và thanh xuân chiều 13-2 tại Hà Nội.

Tùng Dương: trước phụ nữ, đàn ông nên thua

"Trước phụ nữ, tôi luôn luôn là người thua thiệt. Mà tôi nghĩ trước phụ nữ, đàn ông nên thua thiệt về mọi mặt. Bởi vì phụ nữ quá giỏi, phụ nữ trong cuộc sống luôn là lãnh đạo, là chìa khóa của mọi vấn đề.

Trong các tác phẩm văn học nổi tiếng, phụ nữ thường đều là những nhân vật chính.

Nên "phi công" hay không không quan trọng. Điều quan trọng hơn là tôi có niềm tin cho người bạn đời của mình hay cho những người phụ nữ xung quanh mình và có thể chia sẻ được với nhau trong đời sống", Tùng Dương nói. 

Về người vợ tâm đầu ý hợp, hỗ trợ rất nhiều cho anh trong sự nghiệp ca hát, Tùng Dương nói thêm: có những người phụ nữ rất độc lập, họ có thể sống mà không cần đàn ông (và trong sâu thẳm đàn ông rất sợ điều này), nhưng có một bờ vai vững chắc để phụ nữ dựa vào vẫn tốt hơn.

Và anh hạnh phúc được làm bờ vai tin cậy cho người phụ nữ yêu thương bên cạnh mình, chia sẻ cùng mình nhiều điều trong cuộc sống.

Anh cũng chọn cách ứng xử tương tự với những người phụ nữ trong âm nhạc.

Tùng Dương cho biết mặc dù anh khiến một số đồng nghiệp lo lắng nếu hát song ca cùng anh sẽ bị anh "nhai đầu", bị nuốt chửng bởi giọng hát quá "khủng", nhưng trong thực tế khi song ca anh đều chọn cách nhún nhường cần thiết chứ không ham phô diễn, lấn át bạn diễn.

"Nếu có chút le lói phô diễn, cướp phần khi hát song ca thì đó là chuyện của nhiều năm về trước khi tôi còn trẻ, chứ từ lâu rồi thì không có điều này", Tùng Dương nói.

Tùng Dương sẽ không "mọc sừng, mọc cánh"

Trong đêm nhạc Nỗi nhớ và thanh xuân diễn ra hai đêm 3 và 4-3 tại Cung Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Tùng Dương cũng sẽ chọn cách "làm nền" cho ba nữ ca sĩ đẹp có giọng hát hay là Thu Phương, Thanh Hà và Ngọc Anh. "Chúng tôi tĩnh lại với nhau chứ không bồng bột nữa", Tùng Dương nói.

Anh cũng chọn "tĩnh", lịch lãm trong trang phục biểu diễn ở đêm nhạc lãng mạn dành cho ngày của phái nữ này chứ không "mọc sừng, mọc cánh" như trong các live show cá nhân.

Trong đêm nhạc này, Tùng Dương hát song ca với cả ba nữ ca sĩ và đều là những bài lần đầu tiên anh song ca cùng các ca sĩ này.

Với Thanh Hà, anh song ca bản hit của nữ ca sĩ - bài Sợ yêu. Anh song ca cùng Thu Phương bài Yêu xa là khó và hòa giọng cùng Ngọc Anh hai ca khúc Ôi quê tôi Cánh diều.

Ngoài ra, anh hát solo những bài hát nhẹ nhàng, tình cảm về tình yêu và người phụ nữ như Ngày chưa giông bão, Mẹ tôi, Nếu là nữ, biết đâu anh là em.

Ngoài hát song ca với Tùng Dương, Thanh Hà solo các bản hit Đừng hỏi ngày mai, Tàn tro, Giá như em mình đừng yêu nhau, Tình lỡ, Tình nồng…

Thu Phương hát loạt ca khúc nổi tiếng: Thời em đẹp nhất, Tình nhân, liên khúc Hoa tím ngày xưa - Thà làm mây bay...

Đặc biệt, theo tiết lộ của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, Thu Phương sẽ cover bài See tình của Hoàng Thùy Linh và một bài khác của Mono.

Còn Ngọc Anh sẽ đem đến những tình khúc da diết Yêu anh (nhạc Pháp), Đêm buồn, Mẹ…

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi yêu và nể đàn bàCa sĩ Tùng Dương: Tôi yêu và nể đàn bà

TTO - 'Tôi mắc nợ đàn bà, không chỉ mẹ mình, vợ mình mà các nhạc sĩ nữ, ca sĩ nữ song ca với tôi và các fan nữ nữa. Fan của tôi phần nhiều là nữ. Đàn bà mang đến cho tôi sự thành công', Tùng Dương chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên