08/06/2022 23:04 GMT+7

Tùng Dương đã thôi... cực đoan

TRẦN MẶC - TRANG MINH
TRẦN MẶC - TRANG MINH

TTO - MV 'Hope' là sản phẩm đánh dấu rõ rệt sự thay đổi trong tư duy âm nhạc của Tùng Dương. Anh tự nhận thấy mình đã bớt cực đoan hơn vì 'nếu không chịu lắng nghe thì sẽ bị tụt lại một ngày nào đó không xa'.

Tùng Dương đã thôi... cực đoan - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương và đạo diễn Hồng Vỹ - Ảnh: Trần Mặc

Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV Hope tối 8-6 với nhiều chiêm nghiệm về sự sống lẫn cái chết, được đúc rút sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 lấy đi tính mạng của không biết bao nhiêu con người. 

“Bài hát của nhạc sĩ Lê Vụ Việt Thịnh như một lời chia sẻ, an ủi dành cho những người đã không may mắn qua khỏi đại dịch. Sau biến cố ấy, thứ được nhắc đến ngoài nỗi mất mát còn là cách nhân loại đồng cảm với nhau để vượt qua ra sao. 

Chúng ta không thể đắm chìm mãi trong ý niệm tiêu cực, giống như loay hoay mãi trong những đêm tối” - Tùng Dương chia sẻ.

Và đó là lý do dù nhắc về cái chết, sự hủy diệt, nhưng sản phẩm âm nhạc mới nhất của Tùng Dương vẫn ẩn chứa một khao khát được sống, được yêu thương của con người.

MV 'Hope' - Nguồn: Tùng Dương

Hope thuộc thể loại dream pop với âm hưởng bay bổng, ma mị, xen vào đó là những giai điệu đột biến cao thấp đan xen nhau, như phác họa nên thăng trầm đời người giữa lằn ranh sống chết.

MV được ghi hình toàn bộ trong trường quay và sử dụng công nghệ kỹ xảo để tạo nên những hình ảnh hỗn mang của Trái đất hậu tận thế. Song hành cùng đó là những câu hát để lại nhiều suy ngẫm như: 

"Ngày nào đó, viết tiếp giấc mơ
Xin linh thiêng vuốt ve che chở
Để hồn ta có nơi nương tựa
Giữa  bình minh đón ánh mặt trời". 

MV Hope mở ra không gian tăm tối mịt mù với chút ánh sáng hiu hắt từ bầu trời. Sau bão giông, mọi thứ dần sáng bừng lên và bóng đêm dần bị đẩy lùi. Phần hình ảnh đã bổ trợ cho việc thể hiện thông điệp quan trọng của cả sản phẩm, rằng sau bóng đêm luôn là bình minh. 

Khán giả Thùy Minh Trần nêu cảm nghĩ về phép ẩn dụ trên: “Có lẽ sau bao loay hoay, vật vã của ngàn đêm miên trường, bình minh vẫn sẽ luôn tới như cách nó phải là. Bởi thời điểm tăm tối nhất lại là thời khắc ngay trước phút bình minh.

Mong rằng tất cả chúng ta hãy giữ cho mình một hy vọng trong ngần vào ngày mai, khi "Ánh nắng chói chang xoa dịu đi vết thương muộn màng". Chúng ta luôn cần có hy vọng như những người hải hành xưa cần những vì sao”. 

Tùng Dương đã thôi... cực đoan - Ảnh 3.

Hình ảnh Tùng Dương cuối MV - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tùng Dương nói anh tham gia đạo diễn MV bên cạnh Hồng Vỹ không phải để thể hiện mình tài giỏi. Qua Hope, vẫn là một Tùng Dương tinh quái, nhưng có lẽ anh đã gạn lọc một phần “điên” để âm nhạc của mình “dễ thở” hơn với số đông đại chúng. 

Anh tự nhìn nhận: “20 năm trước, Tùng Dương của Sao Mai điểm hẹn chỉ hát những dòng nhạc đương đại, nhưng bây giờ mình đã thay đổi. Việc hát nhiều dòng nhạc chưa hẳn đã tốt cho người nghệ sĩ nhưng mình thức thời hơn và bớt đi sự cực đoan. 

Nếu quá cực đoan, chúng ta sẽ đi ngược lại với số đông, hoặc tự thu lại không gian của mình. Nếu không chịu lắng nghe thì mình cũng sẽ bị tụt lại một ngày nào đó không xa.

Một MV có nhiều câu chuyện đẫm lệ hay yêu nhau thì có lẽ nó cũng không phù hợp với phong cách Tùng Dương lắm. Nhưng chắc chắn trong thời gian tới Dương sẽ trẻ trung hơn. Hát nhiều ballad và các bài hát của các nhạc sĩ trẻ sáng tác”.

Sau Hope, Tùng Dương dự định sẽ đánh dấu hành trình 20 năm ca hát bằng một live show lớn nhất từ trước đến nay so với các đêm diễn trước đó của anh.

'Đánh đố' của Hoàng Thùy Linh, Tùng Dương, Thanh Lam: Đặt 3 ‘người điên’ cạnh nhau

TTO - MV 'Đánh đố' là cú chuyển mình mạo hiểm trên thị trường nhạc số của Hoàng Thùy Linh. Nó cho thấy rõ nỗ lực sáng tạo của cô trong việc tạo bản sắc riêng, để không bị trộn lẫn giữa kỷ nguyên âm nhạc đang dần 'quốc tế hóa'.

TRẦN MẶC - TRANG MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên