21/01/2023 23:46 GMT+7

Tuần tra xuyên giao thừa nơi ngã ba biên giới

Ngay trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chiến sĩ biên phòng nơi ngã ba biên giới huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) vẫn tuần tra để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tuần tra xuyên giao thừa nơi ngã ba biên giới - Ảnh 1.

Tổ biên phòng thường xuyên tuần tra biên giới để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Chiều 30 Tết, mặt trời dần khuất núi, tổ lính tuần tra của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Trong đêm đen mù mịt giữa ngút ngàn rừng, ngoài tiếng loạc xoạc dẫm lên lá khô, cả vùng biên im ắng.

Dưới cái lạnh tê buốt tay chân, người lính tuần tra mật phục bắt đầu hóa trang, ẩn thân dọc đường mòn lối mở, ngăn chặn các tội phạm qua biên giới.

Đón Tết trên đường tuần tra

Tuần tra xuyên giao thừa nơi ngã ba biên giới - Ảnh 2.

Thiếu úy Quý dẫn chú chó nghiệp vụ Cê Cốp đi tuần tra - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Theo chân thiếu úy Đỗ Văn Quý là chú chó nghiệp vụ Cê Cốp, với những bước chân không mỏi, ngay trong đêm giao thừa.

Với thiếu úy Quý, đây là cái Tết thứ 4 anh không ở cùng gia đình và cũng là lần thứ 2 đón Tết ngay trong lúc tuần tra ở biên cương.

Thiếu úy Quý là quân nhân nghĩa vụ, sau hai năm nỗ lực rèn luyện trong quân ngũ, anh may mắn được chọn đi học hệ quân nhân chuyên nghiệp. Suốt những năm tháng đó, anh không về thăm nhà bởi do dịch bệnh COVID-19. Học xong anh được điều chuyển về Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y vào tháng 9-2022.

"Mấy năm gần đây, Tết gia đình đều đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình thôi. Trước khi nhận nhiệm vụ mình được về thăm nhà một thời gian ngắn. Nay Tết đến, mọi người sum vầy bên nhau thì mình làm nhiệm vụ ở biên giới không về được.

Có chút chạnh lòng và nhớ nhưng mình đã xác định rõ nhiệm vụ của người lính biên phòng. Hơn nữa, được Đảng ủy, bộ chỉ huy tạo điều kiện, động viên và có "người bạn trung thành" Cê Cốp luôn đồng hành nên mình yên tâm làm nhiệm vụ" - thiếu úy Quý bộc bạch.

Tuần tra xuyên giao thừa nơi ngã ba biên giới - Ảnh 3.

Tết này thiếu úy Vương không thể về thăm gia đình vì nhiệm vụ thiêng liêng - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

"Qua Tết con về thăm mẹ"

Sau cuộc tuần tra dọc các đường mòn lối mở nơi biên viễn, thiếu úy Hoàng Chung Vương (24 tuổi, đội trưởng Đội vũ trang Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y) đổi ca cho các đồng đội của mình rồi trở về đơn vị. Đến giờ anh mới có chút thời gian thảnh thơi gọi về hỏi thăm, chúc Tết gia đình ở quê nhà.

"Mẹ và chị gái ở quê có khỏe không? Gia đình đón Tết thế nào? Có ai đến chơi hay không…? Năm nay con ở lại đơn vị trực, không về quê ăn Tết được. Trong những ngày này, chúng con thường đi tuần tra bảo vệ biên giới, trấn áp các loại tội phạm để nhân dân đón Tết vui vẻ, sum vầy. Con ở đây ăn Tết với đồng đội đầy đủ cả, mẹ cứ yên tâm. Qua Tết con về thăm mẹ. Mẹ và chị ở nhà cố gắng nha" - thiếu úy Vương bộc bạch với mẹ của mình qua điện thoại.

Dù mang tinh thần thép của người lính, nhưng đôi mắt thiếu úy Vương đỏ ửng lên khi cuộc điện thoại vừa kết thúc. Anh tâm sự với chúng tôi anh mới về công tác ở đồn biên phòng từ cuối tháng 10-2022. Nhiệm vụ thường xuyên của anh là đi tuần, kiểm tra, phát quang, vệ sinh… các mốc quốc giới. Ngoài ra, anh còn có trách nhiệm xây dựng đơn vị nề nếp chính quy và duy trì bộ đội chấp hành kỷ luật.

Năm nay, anh không về nhà đón Tết cùng gia đình được. Bố đã mất nhiều năm về trước, chị gái công tác ở xa thi thoảng mới về. Thương mẹ ở nhà một mình vất vả mưu sinh, lo toan mọi việc.

"Biết là lính biên phòng quanh năm suốt tháng ở miền biên viễn, ít về nhà. Tết đến, mọi người đang sum vầy bên gia đình mà mình không về được cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng đây là nhiệm vụ đầy vinh dự và tự hào khi được bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ bình yên cho nhân dân đón Tết nên mình cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - thiếu úy Vương đưa mắt về mái đồi bông lau nở trắng xóa, nói.

Tuần tra xuyên giao thừa nơi ngã ba biên giới - Ảnh 4.

Thiếu úy Hoàng Chung Vương tranh thủ gọi điện về thăm mẹ trong những ngày Tết Nguyên đán - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Tội phạm thường lợi dụng dịp Tết

Thượng tá Đặng Nguyên Hương - chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y - cho biết vào dịp Tết là thời điểm các loại tội phạm dễ lợi dụng sơ hở. 

Do đó, các cán bộ chiến sĩ biên phòng ngày đêm tuần tra trấn áp tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, để bà con yên tâm vui xuân đón Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán này, đồn tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới. Chú trọng đấu tranh, phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; buôn bán người; tội phạm về ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại...

"Đơn vị cử lực lượng trinh sát, phòng chống ma túy nắm chắc tình hình nội ngoại biên, dịch và các đối tượng để đấu tranh có hiệu quả các hoạt động vi phạm quy chế biên giới. Chúng tôi phối hợp với các lực lượng liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở khu vực biên giới cửa khẩu chặt chẽ.

Trong đó, chú trọng về vấn đề tuần tra bảo vệ biên giới, tổ chức các phương án đấu tranh các loại tội phạm, nhất là các đối tượng về ma túy, vận chuyển hàng cấm trong dịp Tết Nguyên đán này" - thượng tá Hương nói.

Tuần tra xuyên giao thừa nơi ngã ba biên giới - Ảnh 5.

Các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y cùng trang trí không khí Tết trong đơn vị - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Đại tá Lê Minh Chính - chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum - cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023.

Tập trung các cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới. Các tổ, đội thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, bảo đảm khép kín.

Tuần tra xuyên giao thừa nơi ngã ba biên giới - Ảnh 6.

Thiếu úy Hoàng Chung Vương cùng tổ tuần tra kiểm tra mốc quốc giới 791 - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Đón Tết cùng dân bản

Theo đại tá Chính, ngoài tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới, đơn vị còn tổ chức lực lượng đội vận động quần chúng xuống cùng với bà con dân bản và cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo Tết cho bà con.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" tại 13 xã biên giới. Đơn vị cử lực lượng xuống các xã vừa vui xuân đón Tết cùng bà con, vừa giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, trên địa bàn biên giới.

Những người lính ‘canh giữ’ mùa xuân trên biển Tây NamNhững người lính ‘canh giữ’ mùa xuân trên biển Tây Nam

Trong giây phút của đất trời chuyển mình sang Xuân Quý Mão 2023, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón Tết nhưng vẫn giữ chắc tay súng ‘canh giữ’ mùa xuân ở cuối vùng biển trời Tây Nam Tổ quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên