
Những suất quà cứu trợ chan chứa yêu thương từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ khắp nơi gửi về vùng rốn lũ được gấp rút chuyển đến bà con ở Huế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Những người từng được cộng đồng yêu mến vì những hành động tưởng chừng đầy nghĩa cử nay được đưa thêm vào danh sách những người trục lợi cá nhân thông qua hoạt động từ thiện. Họ chiếm đoạt tiền từ các nhà hảo tâm đã tin họ và nghĩ mình đã gửi tiền đến những hoàn cảnh bất hạnh.
Mất mát ở đây không chỉ là tiền bạc mà còn là sự mất niềm tin. Những người thật sự cần được giúp đỡ lại bị bỏ quên khi cộng đồng trở nên dè dặt, nghi ngờ và sợ bị lừa thêm lần khác nữa.
Từ thiện về bản chất, đều rất quý. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những đồng tiền từ lòng tốt ấy đi quá nhanh, trong khi lý trí, hiểu biết và cơ chế giám sát lại đi quá chậm. Nhiều người tin rằng làm việc thiện thì chỉ cần có tấm lòng. Nhưng chính sự "tự phát" ấy lại là mảnh đất màu mỡ cho lòng tham.
Khi tiền được gửi đi không qua kiểm chứng, khi người nhận không rõ ràng và khi người kêu gọi không chịu sự ràng buộc pháp lý nào thì ranh giới giữa thiện nguyện và trục lợi thành mong manh. Từ thiện không thể chỉ dựa vào cảm xúc mà phải có cơ chế giám sát, có sự kiểm chứng và trách nhiệm giải trình.
Làm sao để từ thiện vẫn được lan tỏa mà không trở thành mảnh đất cho gian dối? Cần có thêm các quy định buộc cá nhân kêu gọi phải đăng ký, công khai danh sách người nhận, hóa đơn chi và báo cáo định kỳ. Chỉ những tổ chức có pháp nhân mới được phép kêu gọi rộng rãi.
Các nền tảng mạng xã hội cũng cần có trách nhiệm trong việc này. Khi một người có hàng trăm nghìn lượt theo dõi đăng lời kêu gọi, đó không còn là hành động cá nhân mà là một hoạt động có ảnh hưởng xã hội cần được quản lý nghiêm túc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận