
Tại bữa tiệc của W Korea, Jay Park bị phản ứng dữ dội vì có hành động nhảy gợi dục - Ảnh: Chosun
Những ngày qua, công chúng Hàn Quốc dậy sóng trước sự kiện Love Your W 2025 do W Korea tổ chức. Dù được quảng bá là chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú, sự kiện này lại gây tranh cãi khi tập trung vào những bữa tiệc rượu xa hoa của các ngôi sao.
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ngày 19-10, tạp chí W Korea chính thức lên tiếng. Họ cho biết: "Chiến dịch 'Nâng cao nhận thức về ung thư vú: Love Your W' bắt đầu từ năm 2006 đã nỗ lực trong suốt 20 năm qua để tuyên truyền tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư vú.
Tuy nhiên, sự kiện ngày 15-10 vừa qua đã bị đánh giá là có cách tổ chức và nội dung không phù hợp với mục đích ban đầu của chiến dịch. Chúng tôi nhận thức sâu sắc về những phản hồi này và rất lấy làm tiếc".
Nghi vấn W Korea từ thiện không minh bạch
Bên cạnh đó, đại diện W Korea cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến các bệnh nhân ung thư vú và gia đình họ vì đã không đủ tinh tế, gây tổn thương và bất tiện trong quá trình tổ chức sự kiện.

Buổi tiệc xa hoa của các nghệ sĩ được đăng tải lên trang chủ W Korea - Ảnh chụp màn hình
W Korea cam kết sẽ nghiêm túc xem xét lại toàn bộ quá trình lên kế hoạch và tổ chức sự kiện trong tương lai, đồng thời khẳng định chiến dịch luôn đồng hành cùng Quỹ Sức khỏe vú Hàn Quốc để hỗ trợ chi phí điều trị cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tạp chí sẽ tiếp tục lắng nghe những phê bình để không làm lu mờ đi giá trị cốt lõi mà chiến dịch này hướng tới.
Trước đó, sự kiện kỷ niệm lần thứ 20 của chiến dịch "Love Your W 2025" được tổ chức tại khách sạn Four Seasons ở Seoul đã gây phản ứng dữ dội khi gần như không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến ung thư vú được truyền tải.
Trái lại, hình ảnh các ngôi sao nổi tiếng dự tiệc, nâng ly rượu và thưởng thức âm nhạc trong không gian xa hoa lại tràn ngập truyền thông và mạng xã hội, khiến dư luận cho rằng sự kiện đã hoàn toàn lệch hướng.
Năm nay, sự kiện còn gây tranh cãi khi mời Jay Park biểu diễn với những lời hát bị đánh giá là thiếu nhạy cảm, thậm chí có phần xúc phạm đối với các bệnh nhân ung thư vú đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ ngực.

RM (BTS) và các thành viên Aespa tại bữa tiệc của W Korea - Ảnh: W Korea
Hành động này, cùng với việc nhóm nhạc Aespa bị yêu cầu thực hiện thử thách vũ đạo có nội dung gợi dục, đã khiến dư luận dậy sóng.
Không dừng lại ở đó, nghi vấn về việc minh bạch tài chính cũng nhanh chóng nổ ra.
Theo một báo cáo do tờ Women's News trích dẫn từ tài liệu nghị sĩ Lee Soo Jin (thuộc Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội) nhận từ Bộ Y tế, tổng số tiền mà W Korea chuyển cho Quỹ Sức khỏe vú Hàn Quốc từ năm 2007 đến tháng 11-2024 chỉ đạt khoảng 315 triệu won.
Đáng chú ý, từ năm 2017 đến 2023 không hề có khoản quyên góp nào được ghi nhận, ngoại trừ năm 2024 với khoản 125 triệu won.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó của W Korea rằng họ đã quyên góp tổng cộng 1,1 tỉ won trong 20 năm hoạt động.
Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, W Korea lên tiếng giải thích rằng những con số được công bố trên truyền thông chưa phản ánh đầy đủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận