
Một góc Đà Nẵng về đêm nhìn từ bán đảo Sơn Trà - Ảnh: THANH NGUYÊN
Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về hướng đông bắc, bán đảo Sơn Trà không chỉ là “lá phổi xanh” của Đà Nẵng mà từ lâu đã trở thành một trong những “tọa độ vàng” để ngắm thành phố trọn vẹn nhất.
Nhiều du khách chia sẻ, khi muốn ngắm toàn cảnh Đà Nẵng, họ không tìm đến những tòa nhà cao tầng, mà chọn bán đảo Sơn Trà. Nơi đây có không khí trong lành, lại tránh xa ồn ào của đô thị.
Đặc biệt, vừa ngắm thành phố vừa nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ dưới chân núi, tiếng gió thổi qua rừng nguyên sinh tất cả tạo nên một không gian thư thái, khiến ai đến đây cũng muốn nán lại thật lâu.
Các con đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà có vô số điểm dừng chân mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về thành phố biển tuyệt đẹp.
Trong đó, có thể kể đến khu vực chùa Linh Ứng, bãi Cháy, đỉnh Bàn Cờ... mỗi đêm đông nghịt bạn trẻ đến check-in, thưởng thức cà phê, hóng gió, ngắm thành phố sáng rực trong làn sương mờ.

Nhiều du khách chia sẻ, khi muốn ngắm toàn cảnh Đà Nẵng, họ không tìm đến những tòa nhà chọc trời, mà chọn bán đảo Sơn Trà - Ảnh: THANH NGUYÊN
Vừa chọn được một góc ưng ý để check-in trên, anh Nguyễn Đông (du khách đến từ Quảng Ngãi), cho biết gần đây những bức ảnh dạo bước trên con đường uốn lượn của Sơn Trà, phía sau là toàn cảnh thành phố, đang rất “hot” trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, khi có dịp đến Đà Nẵng, anh đã không bỏ lỡ khung cảnh tuyệt vời này.
“Trong ánh hoàng hôn vàng rực, thành phố bên sông Hàn hiện ra vừa lãng mạn vừa tráng lệ. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh từ những cây cầu và các tòa nhà cao tầng càng khiến khung cảnh thêm phần quyến rũ” - anh Đông chia sẻ.
Là người yêu thiên nhiên, anh Minh Trí (người dân Đà Nẵng) chia sẻ rằng dù đã gắn bó với thành phố biển nhiều năm, mỗi lần lên bán đảo Sơn Trà anh vẫn có những cảm xúc khác nhau.
“Có vô số điểm ngắm thành phố ở bán đảo Sơn Trà mà ngay cả tôi - một người dân bản địa cũng chưa khám phá hết. Đặc biệt, vào những thời điểm khác nhau trong năm, Sơn Trà lại khoác lên mình những khung cảnh khác biệt, khiến cảm nhận của tôi luôn mới mẻ” - anh Trí nói.

Từ đỉnh Bàn Cờ nhìn xuống, Đà Nẵng thu gọn trong tầm mắt - Ảnh: THANH NGUYÊN


Cuối giờ chiều, khi mặt trời dần khuất sau những rặng núi phía tây Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà trở thành điểm đến của đông đảo người dân và du khách muốn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển - Ảnh: THANH NGUYÊN


Nhiều bạn trẻ chọn lên bán đảo Sơn Trà ngắm thành phố vì đây có không khí trong lành, lại tránh xa ồn ào của đô thị - Ảnh: THANH NGUYÊN

Các con đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà có vô số điểm dừng chân mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về thành phố biển tuyệt đẹp - Ảnh: THANH NGUYÊN

Từ khu vực trước chùa Linh Ứng, Đà Nẵng hiện lên lung linh trong đêm - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về hướng đông bắc, bán đảo Sơn Trà không chỉ là “lá phổi xanh” của Đà Nẵng mà từ lâu đã trở thành một trong những “tọa độ vàng” để ngắm thành phố trọn vẹn nhất - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận