09/02/2026 15:52 GMT+7

Trường tiểu học trả lại 270.000 đồng tiền hội xuân, tất cả học sinh đều được tham gia

Hiệu trưởng Trường tiểu học Âu Cơ, TP.HCM cho biết trường đã trả lại khoản 270.000 đồng cho phụ huynh, đồng thời sẽ tổ chức hội xuân cho tất cả học sinh tham gia.

hội xuân - Ảnh 1.

Hội xuân nên là ngày hội để học sinh được thoải mái vui chơi, không nên phân biệt đối xử giữa học sinh có đóng tiền và học sinh không đóng tiền - Ảnh minh họa: AI

Phản hồi về vụ việc phụ huynh phải đóng 270.000 đồng thì học sinh mới được chơi hội xuân, bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Âu Cơ, phường Phú Thạnh, TP.HCM, cho biết nhà trường đã rút kinh nghiệm, trả lại khoản 270.000 đồng cho hơn 60 phụ huynh đã đăng ký cho con chơi hội xuân 2026.

"Nhà trường sẽ không phối hợp với đơn vị du lịch để tổ chức hội xuân như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, trường sẽ tổ chức hội xuân theo kiểu 'cây nhà lá vườn'. Cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường sẽ tổ chức hội xuân cho tất cả học sinh tham gia vào ngày 10-2.

Chương trình hội xuân sẽ bắt đầu với việc giới thiệu về truyền thống Tết nguyên đán của dân tộc Việt Nam. Sau đó, học sinh sẽ tham gia các trò chơi như: kéo co, bịt mắt bắt dê, ném vòng, nhảy bao bố, chơi ô ăn quan… Các em sẽ tham gia hội xuân với trang phục tự do như mặc áo dài Tết, đồ tây, đồ đồng phục… miễn sao thấy vui và thoải mái" - bà Hà nói.

Trước đó, phụ huynh Trường tiểu học Âu Cơ đã gửi thư cho Tuổi Trẻ Online về việc phải đóng tiền cho con tham gia hội xuân 2026.

Thư có đoạn: "Chúng tôi thực sự bức xúc khi nhận được thông báo của Trường tiểu học Âu Cơ, phường Phú Thạnh, TP.HCM về việc tổ chức hội xuân 2026. Hội xuân được tổ chức ngay tại sân trường vào ngày 10-2-2026, tức ngày học sinh đi học.

Mỗi em phải đóng 270.000 đồng để được mặc đồ bà ba và tham gia hội xuân do nhà trường phối hợp với một công ty dịch vụ du lịch tổ chức, với các trò chơi như gói bánh chưng, làm bánh in, đi cầu tre, bịt mắt đập lon, làm cào cào lá dừa…

Như vậy những học sinh không có tiền đóng thì phải ở trong lớp, không được ra ngoài sân hay sao? Rồi các bé sẽ nghĩ gì khi thấy các bạn được hóa thân trong những bộ đồ bà ba xinh xắn, tung tăng vui đùa với những trò chơi bắt mắt, còn mình thì thui thủi trong lớp học?".

Trước phản ánh trên, bà Hà cho biết: "Nhà trường tổ chức chương trình Hội xuân Bính Ngọ 2026 với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp các con hiểu hơn về nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền và lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ.

Hội xuân dự kiến diễn ra từ 7h30-10h thứ ba, ngày 10-2-2026, phụ huynh nào có nhu cầu thì đăng ký cho con em, chứ nhà trường không ép buộc. Đây là ngày đi học của học sinh nên sau khi tham gia hội xuân các em sẽ lên lớp học bình thường".

Vụ đóng 270.000 đồng mới được chơi hội xuân: nhà trường rút kinh nghiệm - Ảnh 2.Hội xuân trong trường thu 270.000 đồng: Trải nghiệm giáo dục hay phân biệt học trò?

Sau bài viết về việc thu 270.000 đồng chơi hội xuân, nhiều bạn đọc lo ngại sự thiếu công bằng trong trường học và đặt câu hỏi về vai trò doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất