
Ông Đỗ Thành Thiện (áo sơ mi trắng) - hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Thạnh và thầy Phạm Thịnh Sự - giáo viên chủ nhiệm của em Xuân trao lại toàn bộ số tiền ủng hộ cho gia đình em - Ảnh: NGỌC DIỄM
Ngày 30-5, Trường THPT Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) - thông tin đơn vị đã trao số tiền mà thầy cô, phụ huynh, học sinh trường và các mạnh thường quân ủng hộ cho hoàn cảnh "ngôi nhà di động" chính là chiếc ghe cũ trên sông của gia đình em Trương Tường Công Lý Thị Song Xuân (hiện đang là học sinh lớp 12C1 của trường) không may bị chìm.
Nói là ghe cũ nhưng đối với gia đình em Xuân thì nó là tài sản quý giá nhất. Biết được hoàn cảnh màn trời chiếu đất của gia đình ba thành viên của em Xuân, nhà trường quyết định mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận sự quyên góp của các nhà hảo tâm dành cho em.
Ông Đỗ Thành Thiện - hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Thạnh - cho biết sau khoảng thời gian tiếp nhận, trường nhận được tổng số tiền 107.416.000 triệu đồng thông qua số tài khoản ngân hàng mà nhà trường đăng ký.
"Chúng tôi đã bàn giao toàn bộ số tiền trên cho cha mẹ em Xuân để hỗ trợ họ ổn định cuộc sống, nhất là để em Xuân yên tâm vững chí ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 và ôn luyện thi vào đại học", ông Thiện nói.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin trước đó, bức thư ngỏ của Trường THPT Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về hoàn cảnh của em Trương Tường Công Lý Thị Song Xuân được chia sẻ với nhiều thầy cô, học sinh và những nhà hảo tâm của Cần Thơ.
Thư ngỏ có đoạn viết: "Em Trương Tường Công Lý Thị Song Xuân, hiện đang là học sinh lớp 12C1 của trường. Gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ và em Xuân sống trên chiếc ghe nhỏ.
Vừa qua do mưa lớn không may chiếc ghe bị chìm, đồ đạc trôi đi hết. Hiện em và gia đình không có chỗ nương thân, không tài sản, không tiền bạc. Em Xuân tuy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi của trường".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận