05/02/2014 21:23 GMT+7

Triển lãm ảnh "Sắc xuân Trường Sa" thu hút du khách

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Đông đảo người dân, du khách xem triển lãm ảnh “Sắc xuân Trường Sa”, được trưng bày tại công viên bờ biển Nha Trang (dọc đường Trần Phú).

YDE3PG7l.jpgPhóng to
Không chỉ đến xem triển lãm, ông Lê Hùng Phi ở TP Nha Trang còn dùng điện thoại chụp nhiều bức ảnh Trường Sa - Ảnh: Duy Thanh
7OZrR11W.jpg
Du khách nước ngoài xem triển lãm ảnh về Trường Sa và bản đồ cổ Trường Sa, Hoàng Sa - Ảnh: Duy Thanh
zlDZUoBG.jpg
Triển lãm ảnh “Sắc xuân Trường Sa” được trưng bày tại công viên bờ biển trước Bảo tàng Khánh Hòa, nơi có nhiều du khách trong và ngoài nước qua lại - Ảnh: Duy Thanh
unhxlSUW.jpg
Một du khách trẻ tuổi đang xem phiên bản bản đồ cổ khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam - Ảnh: Duy Thanh

Triển lãm do Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức, trưng bày 64 bức ảnh khổ 60x90cm được ép laminate trên gỗ, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Sơn (tỉnh Bắc Ninh) thực hiện tại Trường Sa và tặng UBND tỉnh Khánh Hòa. Bộ ảnh đã phản ánh phong cảnh, cuộc sống lao động, đời sống tinh thần, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không khí chuẩn bị đón tết của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo. Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày 12 hình ảnh về bản đồ cổ về Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam, các thư tịch cổ, sắc phong triều Nguyễn qua các thời kỳ cho cư dân làng chài ven biển đảo ở Khánh Hòa…

Sáng 5-2, một lão ngư 65 tuổi, ở P.Vĩnh Phước (TP Nha Trang), chăm chú xem từng bức ảnh, từng bản đồ và thư tịch cổ Trường Sa, Hoàng Sa và kể: “Thời trẻ, tôi chuyên làm nghề câu cá mập ở Trường Sa, đã từng lên ăn cơm với bộ đội các đảo nổi và cả nhà giàn DK1. Đã 17 năm nay tôi không còn đi biển nữa, nay xem những hình ảnh về Trường Sa thấy rất nhớ và rất xúc động. Những ngày tôi đánh bắt ngoài đó, Trường Sa còn hoang sơ, không phát triển và không đẹp như bây giờ. Tôi ước được trở lại Trường Sa, nhưng giờ tuổi già sức yếu không thể đi theo tàu đánh cá được nữa”.

Còn ông Lê Hùng Phi – nhân viên của một doanh nghiệp ở TP Nha Trang – đến xem triển lãm và dùng điện thoại di động chụp lại nhiều bức ảnh Trường Sa trưng bày tại triển lãm và luôn miệng khen “Đẹp quá!”. Ông Phi bày tỏ: “Thật tự hào khi thấy Trường Sa phát triển vững chãi và quá đẹp, quá yên bình qua những hình ảnh này. Tôi chỉ thấy đáng tiếc là quanh đây có nhiều du khách nước ngoài, nhưng chú thích cho ảnh và các bản đồ chỉ có tiếng Việt. Tôi nghĩ lần sau nếu có triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa tại Nha Trang thì bên cạnh chú thích tiếng Việt cần có các thứ tiếng Anh, Nga, Hoa cho bạn bè người ta xem và hiểu rõ hơn”.

Theo ông Nguyễn Chí Hướng – giám đốc Bảo tàng Khánh Hòa – triển lãm ảnh “Sắc xuân Trường Sa” trưng bày ở vị trí công cộng đã thu hút rất nhiều người xem là một thành công lớn, góp phần để mọi người biết được hương tết nơi đảo xa cũng như cuộc sống, tinh thần của quân dân huyện đảo. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 9-2.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên