
Ngay từ sớm nhiều trẻ em đã đến nhà sách cộng đồng tại làng Lò - Ảnh: MINH CHIẾN
Chiều 1-6, không khí tại làng Lò, một làng biển nhỏ nhưng đang chuyển mình làm du lịch cộng đồng, trở nên sôi động hơn thường ngày khi hàng chục trẻ em cùng phụ huynh tham gia chuỗi hoạt động vui chơi, trải nghiệm nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tự tay làm bánh pizza, sandwich.
Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên và chủ các cơ sở lưu trú, quán cà phê trong làng, nhiều em nhỏ lần đầu tiên được nhào bột, trang trí nhân bánh và chờ đợi thành phẩm do chính mình thực hiện.
Bên cạnh đó các trò chơi vận động như kéo co, thổi bột mì… mini game có thưởng cũng thu hút đông đảo trẻ em tham gia.
Tại chương trình còn có hoạt động đổi rác lấy nước uống. Nhặt được những chai nhựa, lon nước đã qua sử dụng ở khu dân cư và bãi biển, các em có thể đổi lấy nước uống miễn phí.

Các em nhỏ tham gia trò chơi kéo co - Ảnh: MINH CHIẾN

Các đội thi ra sức kéo co - Ảnh: MINH CHIẾN

Đến phần chơi nhìn hình đoán chữ - Ảnh: MINH CHIẾN

Hay trò chơi thổi bột mì cũng được các em thích thú tham gia - Ảnh: MINH CHIẾN
Theo ban tổ chức, hoạt động được thực hiện với mong muốn mang đến một ngày vui ý nghĩa cho trẻ em địa phương.
Anh Lưu Bá Phước, một trong những người tổ chức chương trình, cho biết: "Làng Lò ngày càng đón nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Chúng tôi muốn tạo ra những hoạt động cộng đồng để trẻ em địa phương và con em du khách có cơ hội giao lưu, vui chơi nhân ngày của thiếu nhi".
Nơi diễn ra các hoạt động cũng là một không gian đặc biệt của làng Lò. Đây là nhà sách cộng đồng do vợ chồng chị Lưu Thạch Thảo, người dân địa phương, xây dựng với mong muốn tạo thói quen đọc sách cho trẻ em.
Nhà sách mở cửa miễn phí cho các em nhỏ trong làng đến đọc sách mỗi ngày. Không chỉ vậy, vào các buổi tối hằng tuần, nơi đây còn có các tình nguyện viên nước ngoài đến trò chuyện bằng tiếng Anh và tổ chức các hoạt động giao lưu với trẻ em địa phương.
Cầm chiếc bánh sandwich trên tay, em Võ Phương Tú Oanh (7 tuổi) cho hay: "Mình thích nhất là được tự làm bánh sandwich vì đây là lần đầu tiên mình được tự tay cho phô mai, xúc xích lên bánh rồi mang đi nướng".
Lần đầu cùng bố mẹ đến nghỉ dưỡng tại làng Lò đúng dịp 1-6, em Minh Quân, 9 tuổi, đến từ TP.HCM, cho biết em rất bất ngờ khi được tham gia các hoạt động miễn phí.
"Em quen thêm nhiều bạn mới ở trong làng, hoạt động hôm nay rất vui, sau khi tham gia các trò chơi còn được cô chú phát cho túi ni lông và nhặt rác cho vào túi để đổi lấy những ly nước uống", Quân nói.

Các em tự tay làm bánh sandwich - Ảnh: MINH CHIẾN

Một bé gái được đầu bếp tại cơ sở lưu trú tại làng Lò hướng dẫn làm bánh pizza - Ảnh: MINH CHIẾN

Thùng rác được đặt trước quầy nước uống - Ảnh: MINH CHIẾN

Khu đọc sách cũng thu hút đông trẻ em với sự hướng dẫn của tình nguyện viên nước ngoài - Ảnh: MINH CHIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận