01/07/2024 14:24 GMT+7

Trạm ra đa 615 tặng quà lớp học tình thương đảo Hòn Chuối

Ngày 1-7, Trạm ra đa 615, Trung đoàn 551, Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân đến thăm, tặng quà lớp học tình thương đảo Hòn Chuối ở thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Trạm ra đa 615 tặng quà cho lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Trạm ra đa 615 tặng quà cho lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Đại úy Nguyễn Văn Đức - chính trị viên Trạm ra đa 615 - cho biết đảo Hòn Chuối có diện tích khoảng 7km2, là một trong những hòn đảo tiền tiêu quan trọng phía tây nam của Tổ quốc. Đảo có địa hình phức tạp, độ dốc cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa ít, nắng nhiều.

Hiện nay đảo Hòn Chuối có 39 hộ với 120 nhân khẩu. Có 3 lực lượng đóng quân trên đảo gồm: Hải quân, Bộ đội biên phòng và Hải đăng. Người dân đảo Hòn Chuối sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn do không có điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế và thường xuyên thiếu nước ngọt.

Lần này đơn vị trao lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối các thiết bị điện dân dụng, gồm: quạt gió và bóng đèn LED... Đây là các vật dụng cần thiết để các em học sinh học hành tốt hơn.

"Món quà tặng lớp học tình thương nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với các em học sinh, với mong muốn san sẻ một phần khó khăn, tạo động lực để các em vươn lên học tập", đại úy Đức nói.

Năm 1995, các thầy giáo "quân hàm xanh" Đồn biên phòng Hòn Chuối đã mở lớp học tình thương đảo Hòn Chuối dạy cho con em ngư dân trên đảo. Đến nay, lớp có 32 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 theo học. Lớp học này đã được công nhận là một điểm trường trong hệ thống giáo dục của thị trấn Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Dịp này, hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" do Trung ương Đoàn tổ chức đã trao tặng các em học sinh lớp học tình thương đảo Hòn Chuối 32 suất học bổng và nhiều đồ dùng học tập khác.

Những đứa trẻ trên đảo Hòn ChuốiNhững đứa trẻ trên đảo Hòn Chuối

TTO - Lên lưng chừng núi, vừa đi qua đồn biên phòng Hòn Chuối thì chúng tôi nghe tiếng ríu ran vang lên từ lớp học. Trong lớp tầm 20 em học sinh nghe thầy giáo Trần Bình Phục đang giảng bài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên