Thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Tổng thống Biden sẽ tưởng niệm nửa triệu người Mỹ chết vì COVID-19
TTO - Mỹ ghi nhận cột mốc buồn với 500.000 người chết vì COVID-19 dù số ca nhiễm đã giảm và ngày càng có nhiều người tiêm vắc xin hơn. Tổng thống Biden dự kiến sẽ phát biểu tại lễ tưởng niệm vào ngày 22-2.

Hỗ trợ thực phẩm cho người dân tại thành phố Los Angeles, bang California giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành ở nước Mỹ - Ảnh: REUTERS
Nhà Trắng thông báo kế hoạch cho một sự kiện tưởng niệm các nạn nhân đã mất vì đại dịch COVID-19. Tổng thống Biden sẽ tham gia buổi tưởng niệm cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và phu quân - ông Doug Emhoff.
Dự kiến ông Biden sẽ có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm, theo Hãng tin Reuters. Đồng thời, dàn lãnh đạo tham dự sự kiện cũng sẽ dành một phút tưởng niệm cũng như có một buổi lễ thắp nến vào lúc mặt trời lặn ngày 22-2 giờ Mỹ.
Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, Mỹ đã có hơn 28 triệu người nhiễm virus corona và 498.384 ca tử vong vì COVID-19.
Tuy nhiên, theo thống kê của trang worldometers.info đến sáng 22-2 giờ Việt Nam, Mỹ đã chứng kiến hơn 511.000 người qua đời vì đại dịch này.

Trang nhất số báo ngày 21-2-2021 của New York Times có 500.000 chấm đen, tượng trưng cho 500.000 người chết vì đại dịch COVID-19 ở Mỹ - Ảnh: NYT/Twitter
Báo New York Times đã gây sốc khi đưa lên trang nhất số báo ngày 21-2 của họ 500.000 chấm đen, tượng trưng cho 500.000 người chết vì đại dịch COVID-19 ở Mỹ.
Hình ảnh "đơn giản nhưng mạnh mẽ" chiếm vị trí trung tâm và kéo dài hết trang của báo New York Times gây ấn tượng mạnh về những mất mát nhân mạng của nước Mỹ trong đại dịch COVID-19, theo trang tin hàng đầu của Úc news.com.au.
"Mỗi cái chết đều để lại vô số người thương tiếc, làn sóng mất mát đã bao trùm khắp các thị trấn và thành phố. Mỗi cái chết đều để lại khoảng trống trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ: một chỗ đứng của một vị khách quen trong quán bar, một bên trên giường ngủ, một phòng bếp không người nấu nướng" - báo New York Times viết.
"Những người còn sống nhận thấy mình đứng giữa những khoảng không trống trải từng được lấp đầy bởi vợ/chồng, cha mẹ, hàng xóm và bạn bè - gần 500.000 người đã chết vì virus corona" - báo New York Times thêm.
Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe của ĐH Washington (Mỹ) dự báo tới ngày 1-6 sẽ có thêm 91.000 người chết vì virus corona ở Mỹ, đồng thời lo ngại về sự lây lan của các biến thể mới của chủng virus này.
Cho tới nay, gần 43 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa COVID-19 và gần 18 triệu người đã tiêm nốt liều thứ hai. Tuy nhiên, con số 43 triệu người này vẫn chiếm chưa tới 15% dân số của nước này và cần ít nhất 75% dân số tiêm vắc xin để có miễn dịch cộng đồng.
-
TTO - 221 người nghỉ việc ở Bệnh viện Bạch Mai từ 2020 đến nay và đây được cho là bất thường tại bệnh viện xếp vào loại lớn nhất nước. Tuổi Trẻ Online đã gặp một số người trong số này.
-
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã bắt tạm giam Lê Chí Thành để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
-
TTO - Đại diện LG tại Hải Phòng cho biết thông tin rao bán nhà máy sản xuất điện thoại tại thành phố cảng chưa chính xác. Thời gian tới, sản phẩm điện thoại tạm dừng sản xuất nhưng hiện LG vẫn đang mở rộng nhà xưởng để sản xuất mặt hàng khác.
-
TTO - Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá một băng cướp táo tợn, chuyên độ xe máy đi cướp giật liên tỉnh TP.HCM, An Giang, Tây Ninh.
-
TTO - Cả thủ đô Bangkok của Thái Lan và thủ đô Phnom Penh của Campuchia đều đã ghi nhận số ca nhiễm theo ngày cao nhất tại nước họ. Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục chỉ vài ngày sau "kỷ lục" ở Campuchia.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận