31/10/2025 18:46 GMT+7

Tòa nhà hai tầng trụ sở xã ở Đà Nẵng nứt toác, nghiêng ngả vì sạt lở

Sau nhiều ngày mưa lớn khiến bùn đất no nước và sụt trượt xuống khu trũng thấp, trụ sở xã vùng cao tại TP Đà Nẵng nứt toác, có dấu hiệu sắp sập.

trụ sở xã - Ảnh 1.

Hình ảnh hư hại gần như không thể khắc phục ở trụ sở xã Hùng Sơn - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Chiều 31-10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết các vết nứt tại trụ sở xã vẫn có dấu hiệu mở rộng, từng mảng bê tông rớt ra bên ngoài khiến tòa nhà nghiêng hẳn.

Theo ông Buôn, mưa lớn những ngày qua đã khiến một lượng đất phía sau trụ sở xã sụt trượt vào dãy nhà nơi làm việc của các phòng ban của xã. Từ ngày 30-10, các phòng làm việc của trụ sở xã bắt đầu có dấu hiệu hư hại.

Tình trạng nghiêng lún, nứt toác kết cấu công trình lan rộng thêm do nền địa chất công trình biến đổi vì mưa lũ.

"Nếu trời còn mưa nữa, nhiều khả năng trụ sở sẽ sập đổ", ông Buôn nhận định.

Chủ tịch xã Hùng Sơn cũng cho biết hiện toàn bộ hoạt động, thiết bị, tài liệu… tại trụ sở xã đã được di dời tới địa điểm an toàn trong lúc chờ các cơ quan chức năng tới kiểm tra, đánh giá.

Mưa lũ cũng khiến đường sá chia cắt, nhiều ngôi làng tại xã Hùng Sơn bị cô lập. Nhiều trụ điện bị ngã đổ, gây mất điện toàn xã; hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng hư hỏng nặng.

Mạng viễn thông và sóng điện thoại gần như không còn hoặc chỉ chập chờn ở một số khu vực, làm ảnh hưởng lớn đến công tác liên lạc, chỉ đạo và điều hành của chính quyền địa phương.

Hiện các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực khắc phục hậu quả, tập trung thu dọn đất đá, thông tuyến các đoạn đường bị chia cắt, từng bước khôi phục giao thông.

Hùng Sơn là xã vùng biên giới TP Đà Nẵng, được sáp nhập từ các xã Ch'ơm, Tr'hy, Axan… (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ).

trụ sở xã - Ảnh 3.

Mặt trước trụ sở xã Hùng Sơn biến dạng hoàn toàn do mưa kéo dài - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

trụ sở xã - Ảnh 4.

Đất sụt vào trụ sở xã Hùng Sơn - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Rùng mình cảnh tòa nhà hai tầng trụ sở xã ở Đà Nẵng nứt toác, nghiêng nhũn vì sạt lở - Ảnh 5.Bộ đội vượt núi cõng hàng vào cho dân vùng cô lập sau lũ

Ngay khi mưa giảm, mực nước các sông rút dần, từng hàng dài bộ đội Quân khu 5 lầm lũi cõng hàng vượt núi đi vào các ngôi làng vùng cao ở các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My cũ (Đà Nẵng) để tiếp tế cho dân vùng cô lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất