
Ông Ryan Routh vào thời điểm bị bắt - Ảnh: NBC/AP
Theo Hãng tin Reuters, ông Ryan Routh (59 tuổi) bị cáo buộc nấp trong bụi rậm tại sân golf bang Florida của Mỹ, mang theo khẩu súng trường bán tự động nhằm ám sát ông Donald Trump, vào thời điểm gần hai tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Ngày 4-2, người đàn ông này đã bị tòa tuyên án tù chung thân. Thẩm phán Tòa án liên bang Aileen Cannon công bố bản án đối với Ryan Routh tại phòng xử án ở thành phố Fort Pierce, bang Florida.
Ông Routh bị bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 9 năm ngoái với năm tội danh hình sự, trong đó có tội âm mưu ám sát, sau khi tự đứng ra bào chữa cho chính mình tại phiên tòa lúc đó.
"Đối với tôi, rõ ràng ông đã tham gia vào một âm mưu có tính toán, được chuẩn bị trước nhằm tước đoạt mạng sống của người khác" - bà Cannon nói.
Các công tố viên đã đề nghị mức án tù chung thân, còn ông Routh đề nghị nữ thẩm phán nói trên (người được ông Trump bổ nhiệm) tuyên 27 năm tù.
Ông Martin Roth, luật sư của Ryan Routh, nói trước tòa rằng Routh là một con người rắc rối và phức tạp, nhưng về bản chất bên trong thì vẫn là người tốt và thực sự quan tâm đến phúc lợi của người khác.
Sau phiên tòa, Roth cho biết ông sẽ kháng cáo bản án.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố rằng ông Routh sẽ không bao giờ được tự do trở lại.
"Âm mưu ám sát tàn bạo của Ryan Routh nhắm vào Tổng thống Trump không chỉ là một cuộc tấn công vào Tổng thống, mà còn là một cuộc tấn công trực diện vào toàn bộ hệ thống dân chủ của chúng ta" - bà Bondi nói.
Các đặc vụ Mật vụ Mỹ phát hiện Routh nấp trong bụi rậm, gần với nơi ông Trump đang chơi golf tại sân Trump International Golf Club ở bang Florida vào ngày 15-9-2024.
Routh bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại một khẩu súng trường bán tự động, nhưng sau đó đã bị bắt giữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận