
Không nhất thiết phải cho cả thế giới biết mình đang có một tình yêu đẹp hay đang chia tay, buồn khổ - Ảnh do AI tạo
Xung quanh bài viết Chuyện tình yêu hai người, cả mạng xã hội đều bàn tán… do mình đăng chứ đâu, nhiều bạn đọc cho rằng mấu chốt là công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội đến mức nào.
Yêu không nhất thiết phải cho cả thế giới biết
Bạn đọc K.Hùng chia sẻ rằng một bức ảnh kỷ niệm có thể là niềm vui, nhưng việc đưa những cuộc cãi vã, chuyện tiền bạc hay chuyện chăn gối lên mạng có thể vô tình biến người yêu thành “nhân vật” trong câu chuyện mà họ chưa chắc đã đồng ý.
Theo bạn đọc này, yêu nhau là chuyện của hai người, công khai đến đâu cũng nên là quyết định của cả hai.
Cùng quan điểm, bạn đọc Bạch Tàng cho rằng tình yêu bền vững không nằm ở việc có bao nhiêu người biết hai người yêu nhau, mà ở cách hai người đối xử với nhau khi không có ai đang nhìn.
“Những cuộc cãi vã, tổn thương và bí mật của hai người đôi khi nên được giải quyết ở nơi chỉ có hai người, thay vì mang lên mạng để hàng nghìn người cùng tham gia”, bạn đọc viết.
Tài khoản Bé Bơ đồng tình không nhất thiết phải cho cả thế giới biết mình đang yêu hay hạnh phúc. “Tình yêu đích thực giữa hai người mới là quan trọng. Chuyện tình cảm, riêng tư và những hỉ nộ ái ố cần được tôn trọng và kín đáo”, bạn đọc chia sẻ.
Trong khi đó, bạn đọc Khang Anh lưu ý cần có giới hạn khi chia sẻ, kể lể chuyện tình cảm với người thân, bạn bè, đặc biệt là những khuyết điểm và mặt trái của mối quan hệ.
Theo Khang Anh, những câu chuyện như vậy dễ dẫn đến việc người khác phán xét, bàn luận, thậm chí thêu dệt. “Hãy để mọi người nghĩ về tình yêu của mình một cách tốt đẹp, hạn chế những lời bàn ra tán vào”, anh nói.
Một góc nhìn khác, chị Bằng Lăng nhắc đến là áp lực vô hình từ mạng xã hội. Nhiều người không đăng chuyện tình cảm cũng bị hỏi “chia tay à?”, đăng ít lại bị suy diễn.
Khi mọi người đã quen với việc được “cập nhật” về một mối quan hệ, họ dễ nghĩ mình có quyền biết tiếp diễn biến dù "không ai có nghĩa vụ phải báo cáo tình trạng tình yêu của mình cho cộng đồng".
Anh Phong Hào cho rằng mạng xã hội không trực tiếp làm tình yêu thay đổi mà chính cách mỗi người sử dụng mạng xã hội mới có thể tác động đến mối quan hệ. Nhưng điều đáng suy nghĩ là khi một mối quan hệ bắt đầu phụ thuộc vào lượt thích, bình luận hay cách người khác nhìn nhận về hai người!
Chia tay rồi có cần đăng status dằn vặt, phán xét người cũ?
Đáng chú ý, bạn An An nhấn mạnh việc nhiều người đăng tải nội dung khi cảm xúc đang ở đỉnh điểm: đang yêu thì đăng lời ngọt ngào, giận đăng story ẩn ý, chia tay lại viết một bài thật dài.
“Cảm xúc chỉ kéo dài vài giờ hoặc vài ngày, còn dấu vết trên Internet có thể kéo dài nhiều năm. Đừng dùng một quyết định vài phút để tạo ra hậu quả cho nhiều năm sau”, bạn đọc chia sẻ.
Bạn đọc Lạc Hà cũng nhắc rằng mức độ công khai trên Facebook hay TikTok không thể dùng để đo tình cảm của một cặp đôi. Có những cặp không đăng gì vẫn yêu nhau lâu dài, trong khi có những cặp công khai nhiều nhưng vài tháng sau lại chia tay. Mạng xã hội chỉ cho mình thấy phần họ muốn cho mình thấy.
Ở chiều ngược lại, bạn đọc Bình Minh cho rằng những người đang hạnh phúc hoàn toàn có thể chia sẻ vài khoảnh khắc trên trang cá nhân, bởi đó là chuyện riêng của họ. Điều đáng nói là một bộ phận cư dân mạng thích soi mói, bình luận quá sâu vào chuyện tình cảm của người khác, thậm chí nói những lời khó nghe.
Chị Ngọc An Phương lại đặc biệt lưu ý chuyện ứng xử sau chia tay. Đăng những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc khi còn yêu không có gì sai, nhưng khi chia tay không nên đăng những status dằn vặt, phán xét hay làm phiền người cũ, chỉ khiến cả hai khó xử và kéo theo sự bàn tán của người ngoài.
Một số bạn đọc cũng đề cao việc giữ chuyện tình cảm ở phạm vi riêng tư. Trong khi bạn đọc Sao Xẹt chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình từ những năm 1970 khi chưa có Internet. Tình cảm đôi lứa khi ấy thường được giữ kín, không phải vì có gì khuất tất mà bởi đó là chuyện riêng, tránh những lời gièm pha, ghen tị hay xúc xiểm.
Có thể thấy, bạn đọc không phản đối việc chia sẻ tình yêu trên mạng xã hội, nhưng nhấn mạnh ranh giới giữa chia sẻ niềm vui và phơi bày đời tư.
Có gì sai mà phải sợ “miệng lưỡi thiên hạ”?
Bạn đọc Lê Linh cho rằng nếu chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm thì để chế độ “chỉ mình tôi” hoặc lập album riêng cho hai người.
“Chuyện tình cảm vốn là của hai người, đưa lên mạng quá nhiều thì khó tránh khỏi người khác vào bình luận, góp ý, thậm chí phán xét. Đến lúc đó chuyện đang vui lại thành thêm chuyện để cãi nhau”, Lê Linh viết.
Còn anh Đức bày tỏ trang cá nhân là nhật ký online để lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ. Sau này già nhìn lại thấy mình từng yêu nồng nhiệt thế nào cũng là một trải nghiệm đẹp, sao cứ phải sợ miệng lưỡi thiên hạ mà sống khép nép?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận