
Tôi dạy con rằng, thất tình không phải là điều đáng xấu hổ - Ảnh minh họa: Q.ĐỊNH
Ngày tiễn con gái đi du học, giữa những dặn dò về chuyện học hành và cuộc sống tự lập, tôi dành riêng cho con một cuộc trò chuyện thẳng thắn về tình yêu.
Tan vỡ tình yêu không phải là trời sập xuống
Nỗi lo lớn nhất của một người cha khi để con sống một mình nơi đất khách không hẳn là chuyện con vấp ngã ngoài xã hội, mà là lúc con phải đối diện với sự cô đơn và tổn thương khi tình yêu tan vỡ.
Tôi nói với con rằng rất ít người đi hết cuộc đời với mối tình đầu. Để tìm được người thực sự phù hợp, hầu như ai cũng phải trải qua vài lần yêu thương dang dở. Thất tình vì thế chỉ là một trạm dừng trên hành trình trưởng thành, không phải là tận cùng thế giới.
Con có thể đau, có quyền khóc và thất vọng, nhưng nỗi buồn ấy không được phép tước đi tương lai và giá trị của con. Dù cách xa nửa vòng trái đất, con hãy nhớ gia đình luôn là nơi an toàn để trở về. Bất cứ khi nào chênh vênh nhất, ba vẫn ở đây để lắng nghe, không phán xét và không trách móc.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện ấy khi đọc tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai. Người mẹ cùng hai con nhỏ tử vong, người chồng bị thương. Nghi phạm mới 21 tuổi, được xác định có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi sống gần nhà các nạn nhân.
Theo thông tin điều tra ban đầu, khi cô gái muốn chia tay, nghi phạm không chấp nhận và từng đe dọa trả thù. Đêm xảy ra vụ án, người này mang dao tìm cách đột nhập nhà cô gái, sau đó sang căn nhà kế bên và gây ra thảm kịch.
Kiểm soát cảm xúc là một nghệ thuật người trẻ phải học
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ và trách nhiệm của nghi phạm. Nhưng vụ việc đặt ra một câu hỏi mà cả gia đình lẫn nhà trường không thể né tránh: chúng ta đã thực sự dạy người trẻ cách yêu, cách chấp nhận bị từ chối và cách bước qua một cuộc chia tay hay chưa?
Trong gia đình, cha mẹ thường quan tâm con học trường nào, đạt điểm bao nhiêu, sau này làm nghề gì, nhưng lại ít trò chuyện với con về cảm xúc, tình yêu và những tổn thương đầu đời. Nhiều đứa trẻ khi thất tình không dám nói vì sợ bị xem là yêu đương sớm, yếu đuối hoặc "chuyện nhỏ mà làm quá". Khi gia đình không phải là nơi con có thể giãi bày mà không bị phán xét, con dễ giấu kín nỗi đau cho đến khi cảm xúc trở nên mất kiểm soát.
Nhà trường cũng không thể chỉ dạy kiến thức và xem chuyện tình cảm là việc riêng của học sinh. Các em cần được học cách nhận diện cảm xúc, kiểm soát cơn giận, tôn trọng ranh giới cá nhân, chấp nhận lời từ chối và tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào khủng hoảng.
Giáo viên, chuyên viên tâm lý học đường cần đủ gần gũi để phát hiện những dấu hiệu bất thường như đe dọa, theo dõi, kiểm soát, cô lập hay mang theo hung khí, từ đó phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng can thiệp kịp thời.
Hãy giáo dục giới trẻ về cách rời bỏ

Chúng ta thực sự đã dạy con trẻ cách yêu, cách chấp nhận bị từ chối và cách rời đi? - Ảnh minh họa: Q.ĐỊNH
Thất tình có thể khiến một người đau đớn, hụt hẫng, thậm chí suy sụp. Đó là cảm xúc tự nhiên. Nhưng không ai có quyền biến tình yêu thành sự sở hữu, coi lời chia tay là sự xúc phạm hay lấy nỗi đau của mình làm lý do để đe dọa và làm tổn thương người khác.
Theo dõi, kiểm soát, tìm cách đột nhập nhà hoặc mang theo hung khí không phải là "yêu quá hóa liều". Đó là những dấu hiệu nguy hiểm cần được xem xét nghiêm túc. Người bị đe dọa phải lưu lại bằng chứng, báo ngay cho gia đình, nhà trường và công an, thay vì hy vọng những lời nói trong lúc nóng giận sẽ tự qua đi.
Tôi từng dặn con gái rằng thất tình không có gì đáng xấu hổ. Nhưng cha mẹ cũng cần nói rõ điều này với cả con trai lẫn con gái: bị từ chối không phải là sự sỉ nhục. Tình yêu chỉ có ý nghĩa khi có sự tự nguyện của cả hai. Khi một người muốn dừng lại, người còn lại phải tôn trọng quyền rời đi của họ.
Thanh niên học cách yêu là cần thiết, nhưng học cách chia tay còn quan trọng hơn. Gia đình, trường học, bạn bè phải là điểm tựa để con cái tổn thương dám tìm về khi tổn thương; trang bị cho các em kỹ năng quản lý cảm xúc và ứng xử an toàn. Bởi trưởng thành không chỉ là biết giữ gìn một tình yêu, mà còn là biết bước qua một cuộc tình đã kết thúc mà không hủy hoại bản thân và không gây tổn thương cho bất kỳ ai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận