
Lần hẹn hò đầu tiên nên chọn nơi quán xá đông người, ăn uống nhẹ nhàng và không bia rượu để tránh những tình huống không mong muốn - Ảnh minh họa: YẾN TRINH
Đã là gì của nhau mà đòi đủ thứ!
Chiều muộn, chị B.M. (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng đồng ý hẹn hò "first date" (lần đầu tiên) cùng anh S. (35 tuổi). Chị đến cuộc hẹn với tâm trạng: "Tôi định dời lại hôm sau, nhưng anh ta không chịu. Mình cũng không đặt nặng vấn đề sẽ tiến tới hay không, không hợp thì làm bạn, nên cứ đi".
Được bạn bè giới thiệu, biết anh S. từng du học về, công việc ổn định nên M. cũng có phần yên tâm. Anh lái xe đến đón chị. Hai người đi ăn nhẹ ở một trung tâm thương mại.
Điều làm M. thấy kỳ lạ nhất là dù hẹn hò lần đầu nhưng anh chàng chủ động nắm tay, thậm chí đòi… hôn.
"Tôi không đồng ý vì chưa tới mức đó, thấy không thoải mái. Anh giải thích bản thân là sweet boy (chàng trai ngọt ngào) và thích tiếp xúc thân mật (skinship)", M. kể.
Thấy bất ổn, chị đòi về. Trên xe, anh ta nói cảm thấy ngột ngạt rồi phán "Em giống như đàn ông" khiến M. đứng hình.
Chưa hết, S. còn khóa cửa xe làm chị hoang mang.
Ngay lúc đó, M. nghe điện thoại của một người bạn khác giới. S. giãy nảy: "Sao em như vậy. Anh cảm thấy bị xúc phạm".
Đầu óc M. lập tức "nhảy số", chị yêu cầu anh chở mình quay lại công ty vì sợ đối phương sẽ biết nhà. Khi tới nơi, mở Zalo đã thấy S. chặn mình rồi. Một thời gian sau, M. kể thấy anh ta vẫn xuất hiện trên các ứng dụng hẹn hò.
Chị tâm sự: "Rất lâu rồi tôi mới hẹn hò, cũng do tin tưởng người bạn thân đã chọn lựa kỹ và giới thiệu. Giờ tởn tới già, sau này tôi không dám hẹn hò kiểu vậy nữa".
Với chị V.D. (29 tuổi, quản lý dự án) cũng không thiếu "drama" với những lần hẹn hò như vậy. Chị từng hẹn gặp một người quen biết qua ứng dụng Instagram, rồi thấy có bạn chung nên cũng khá yên tâm.
Đối phương vồn vã hẹn ở một quán cà phê sang chảnh. "Anh ta rất lịch sự, ga lăng, thấy tôi tới là chạy ra thanh toán tiền cà phê liền. Trò chuyện rất vui vẻ nhưng sau đó ngỏ ý muốn tuyển "bé đường" (sugar baby - người tình bao nuôi) khiến tôi bị sốc và né gấp", chị D. kể.

Tích cực vui sống, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè... sẽ nảy sinh những cơ duyên tìm được người phù hợp. Không nhất thiết phải cố hẹn hò rồi thất vọng - Ảnh minh họa: YẾN TRINH
Tiêu chuẩn nào cho lần hẹn hò đầu tiên?
Chị V.D. nói cả hai phải cảm thấy thoải mái trong lần hẹn hò đầu tiên mới có thể tiếp tục. Do đó cả hai nên dành thời gian tìm hiểu để đỡ ngại ngùng và đoán được ý đối phương thích địa điểm hẹn thế nào.
"Vì buổi hẹn đầu chỉ là gặp gỡ, kiểm tra những điều mình tìm hiểu hoặc họ kể có đúng không, nên tốt nhất cả hai tự đến quán, đừng đón đưa gì cả. Buổi đầu mà nhiệt tình và ga lăng quá mức cũng chưa chắc ổn", D. nói.
Cũng nên rõ ràng về chi phí buổi hẹn. Theo D., đừng chọn quán quá đắt đỏ sẽ làm đối phương ngại, và nên là quán thanh toán tại quầy cứ "ai đến tự mua nước cho khỏe".
Còn chị M. nói cuộc hẹn đầu tiên nên chọn địa điểm ăn uống nhẹ nhàng, chọn nơi đông người để tránh tình huống không mong muốn, cũng như không đi quá khuya. Đặc biệt đừng bao giờ hỏi về cuộc tình cũ của người khác quá sâu, tối kỵ đề cập vấn đề tình dục.
Theo V.D., các bạn nữ nên điều chỉnh cảm xúc, không hình tượng hóa đối phương trước khi gặp, cần nhắn tin tìm hiểu trước thông tin cơ bản ban đầu. Các bạn nữ càng không nên chia sẻ về tài chính, chỗ ở, lịch trình đi lại và hãy chủ động chọn chỗ hẹn gặp lần đầu.
"Tôi thường nghe và quan sát, không đánh giá chủ quan, cũng không nên thất vọng hay nóng vội. Tôi thường phải qua ba buổi hẹn mới đánh giá phần nào sự chân thành của đối phương", D. nói.
Trò chuyện mà như hỏi AI: Làm gì khi trời mưa, trời nắng
Cũng vài lần đi gặp do mai mối hoặc làm quen trên app hẹn hò, chị M. cảm thấy nản. Tình cảm vốn không có công thức gì, kiểu mà giới thiệu hay trao đổi qua mạng, thậm chí mới gặp đã hỏi quen bao lâu sẽ cưới thì... "ngộp" quá.
"Đối phương đặt nhiều kỳ vọng, tôi phải trả lời mấy chục câu hỏi, cả chuyện trời mưa, trời nắng tôi làm gì, rồi khi cả hai giận nhau tôi sẽ làm gì thì mệt thiệt", M. hóm hỉnh.
Chưa kể, có người còn quan tâm quá mức khi hỏi về mức độ những cuộc tình trước, cả những chuyện riêng tư trong gia đình. Thêm những bài bóc phốt trên mạng về lần hẹn hò đầu tiên đòi chia đôi tiền ăn nên chị càng ngán ngẩm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận