Ba bốn mối tình không phải thất bại mà là 'từng trải' để biết mình cần gì, cha mẹ đừng hối thúc

Cha mẹ luôn muốn con cái kết hôn cho có người bầu bạn, bởi cha mẹ không sống đời nhưng người trẻ thì còn chờ người phù hợp, thời điểm thích hợp và đủ thứ lý do khác.

Con lớn tuổi chưa chịu kết hôn: cha mẹ sốt ruột, người trong cuộc từ từ - Ảnh 1.

Cha mẹ sốt ruột khi con lớn tuổi mà chưa lập gia đình - Ảnh minh họa

Bài viết "Cha mẹ tìm cách mai mối khi con trải qua 3-4 mối tình mà vẫn chưa chịu kết hôn" trên Tuổi Trẻ nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc, bởi nói đúng hoàn cảnh của nhiều gia đình. Con cái lớn mà vẫn độc thân khiến cha mẹ lo lắng không yên.

Cha mẹ muốn kết hôn để có người đỡ đần, lo lắng 

Bạn đọc TN Quỳnh Như lý giải: "Nhiều cha mẹ luôn sống theo các cột mốc học xong - đi làm - cưới vợ - sinh con - nuôi con trưởng thành. Khi con đã ngoài 30 mà vẫn chưa lập gia đình, họ có cảm giác một phần trách nhiệm đời mình vẫn chưa hoàn tất. Khi nào có con mới thấu hiểu hết nỗi lòng và công ơn trời bể của cha mẹ".

Bạn đọc Hoang Anh bày tỏ: "Làm cha mẹ ai cũng mong con có một người đồng hành để sau này còn có người nương tựa. Không phải vì sĩ diện mà vì biết mình không thể đi cùng con cả đời".

Sự sốt ruột của cha mẹ thể hiện bằng nhiều cách. Bạn đọc Lê Đỗ kể anh của bạn có điều kiện kinh tế, tự lập nhưng 36 tuổi vẫn độc thân.

"Mẹ tôi nhiều lúc còn lo chuyện cưới xin hơn cả anh, nhờ tôi hỏi xem anh thích mẫu người thế nào để còn tìm mối. Anh bảo chỉ cần tử tế, hiền lành thôi", bạn đọc này viết tiếp.

Hoặc một tình huống khác: "Mẹ tôi có mạng lưới còn mạnh hơn app tuyển dụng. Đi đám cưới, đám giỗ, thôi nôi... về là có thêm ứng viên, cho số điện thoại rồi bắt đi hẹn hò. Mấy bữa là hỏi tới đâu rồi, nói chuyện chưa, ra sao, nếu bên kia chưa trả lời hay giận hờn gì là mẹ qua đó hỏi luôn", bạn đọc tên Hoang Uyen 2k chia sẻ.

"Người lớn tuổi họ lo xa lắm. Thấy con cái yêu hết người này đến người khác rồi đổ vỡ. Tuổi tác thì ngày một lớn mà vẫn thui thủi một mình thì ai mà chẳng xót", bạn đọc tên Sơn bình luận.

Trong khi đó theo bạn đọc tên Tiến: "Ba mẹ không phải muốn quyết định thay con, chỉ là đến một độ tuổi, lo con ốm đau không có ai ở bên cạnh thì tủi thân. Nếu con làm ăn có tiền, có điều kiện thì còn đỡ, không thì có vợ có chồng cùng gồng gánh cuộc sống sẽ tốt hơn".

Càng được mai mối, càng né tránh

Trái với tâm tư của cha mẹ, các "đương sự" không vội vàng. Bạn đọc Kim Vân cho rằng ba bốn mối tình không phải thất bại mà là từng trải để biết mình cần gì. Mong cha mẹ và người lớn thấu hiểu hơn, đừng hối thúc.

Người đọc tên Đặng Quỳnh viết: "Càng mai mối gượng ép thì người trẻ càng có xu hướng né tránh. Bản thân người ta đã trải qua vài mối tình, tức là họ có kiểu hình người yêu lý tưởng riêng, biết mình cần gì và hợp với người như thế nào".

Cũng có người phản ứng mạnh hơn khi cho rằng kết hôn không phải là cái kết viên mãn cho một đời người.

"Thế hệ trẻ bây giờ, muốn tìm hiểu bản thân là ai, muốn thực hiện những điều bản thân khao khát. Khi yêu họ cũng sẽ muốn chọn người phù hợp nhất, nếu không hợp thì sẵn sàng 'đường ai nấy đi'", bạn đọc Tú Hằng phân tích.

Trong khi đó với một số người, hôn nhân là gánh nặng. "Thời buổi này kết hôn đâu chỉ có tình yêu là đủ, nó còn là gánh nặng về kinh tế, nhà cửa, rồi áp lực nuôi dạy con cái sao cho tốt... Yêu thôi là không đủ và yêu vội, cưới vội rất dễ sai lầm", bạn đọc Phúc Bình nêu quan điểm.

Bạn đọc Vũ A Na đưa ra lý do khác khi cho rằng thời nay người trẻ chẳng cần kết hôn, người ta đã "có tất cả" nên không trông mong kết hôn nữa.

Bạn đọc Bùi Linh kể về trường hợp của mình: "Mẹ tôi kết hôn khi đã ngoài 30 tuổi vì sợ bỏ lỡ cơ hội, sợ quá lứa lỡ thì nhưng cuộc hôn nhân ấy lại không hạnh phúc. Mình lập gia đình năm 33 tuổi, giờ 35 tuổi có em bé đầu lòng và nghĩ sẽ không bao giờ tạo áp lực cho con cái. Mình cũng chưa từng hối hận vì đã chờ đợi, chỉ sợ vội vàng chọn sai người".

Một số bạn đọc cho biết chấp nhận việc mai mối của cha mẹ cũng là một cách để họ mở rộng vòng quan hệ, có cơ hội gặp gỡ bạn bè nhiều hơn để tìm bạn đời. "37 tuổi rồi, giờ ba mẹ giới thiệu là tôi đi, vì vòng tròn quan hệ của mình ít cứ đi làm rồi về nhà, chẳng biết gặp người mới ở đâu", bạn đọc Duy Bảo tâm sự.

Bạn đọc có tài khoản là Chip bình cho biết: "Độc thân lâu rồi nên giờ tiêu chuẩn cũng khác. Không cần đẹp xuất sắc, giàu xuất sắc, chỉ cần tử tế, có trách nhiệm và nói chuyện hợp là quý lắm rồi".

"Mình rất biết ơn người làm mai, vì nhờ họ mình có cơ hội gặp chồng. Nhưng quyết định cưới không phải vì tin lời giới thiệu mà vì sau thời gian tìm hiểu, mình thấy anh ấy luôn đứng về phía mình khi có vấn đề xảy ra", bạn đọc Trần Thảo Tiên chia sẻ về trường hợp của mình.

Con lớn tuổi chưa chịu kết hôn: cha mẹ sốt ruột, người trong cuộc từ từ - Ảnh 3.Xuân này người ta cưới 'AI'?

Mỗi độ xuân về, chuyện thành gia lập thất được nhắc đến như một đề tài quen thuộc trong các buổi gặp gỡ đầu năm. Cột mốc hôn nhân thường là bảo chứng cho sự trưởng thành và ổn định tương lai?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất