
Thành phố Huế dự kiến chi gần 2.000 tỉ đồng để xây mới cầu Phú Lưu nối cồn Hến giữa sông Hương với bên ngoài - Ảnh: NHẬT LINH
Mới đây, UBND thành phố Huế cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đã trình chủ trương đầu tư dự án xây cầu qua cồn Hến.
Thành phố đang chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn giai đoạn 2026 - 2030 nhằm sớm triển khai dự án.
Thông tin này nhanh chóng lan khắp cồn. Hơn 1.000 hộ dân sống giữa sông Hương nhiều năm qua khấp khởi mừng vui vì hằng ngày họ chỉ trông cậy vào cầu Phú Lưu độc đạo được xây dựng từ năm 1967.
Cây cầu nay đã xuống cấp nghiêm trọng, móng bê tông chịu lực bị nước bào mòn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi nước lũ dâng cao.
Sống ở cồn Hến hơn nửa đời người, ông Lê Thảo (74 tuổi) cho biết được đi trên một cây cầu mới là mong mỏi suốt cả đời.
Dẫn chúng tôi ra khu đất sát bờ sông, ông nói cồn Hến những năm gần đây sạt lở mạnh, ăn sâu vào vườn nhà hơn 4m.
"Nếu không được chỉnh trang, xây kè chống sạt lở và làm cầu mới, mảnh vườn trồng mướp, đậu xanh này chắc cũng không còn trước những đợt mưa lũ ngày càng dữ dội", ông Thảo lo lắng.
Nhớ lại đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, ông cho hay nhà bị ngập sâu hơn 1m, cả gia đình phải di tản. Khi lũ lên, cầu Phú Lưu bị chặn lại vì lo sập, nhiều người trên cồn Hến không biết phải chạy đi đâu.

Cầu Phú Lưu độc đạo nối cồn Hến với đất liền đã xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: NHẬT LINH
Cách nhà ông Thảo không xa là bến đò cồn Hến - nơi người dân hằng ngày qua lại buôn bán với đường Trịnh Công Sơn. Tuyến đò này vẫn duy trì khoảng 10 lượt khách mỗi ngày sang bờ bắc Kinh thành Huế, giá mỗi lượt khoảng 10.000 đồng.
Nằm vắt vẻo trên đò chờ khách, ông Nguyễn Văn Thạnh (50 tuổi) nói rằng mình và chiếc đò này đã gắn với cồn Hến cả đời người. Khi nhắc đến chuyện cầu Phú Lưu sắp được xây mới, ông Thạnh nở nụ cười và nói: "Ngày tôi được nghỉ hưu chắc cũng không còn xa".
Theo ông Thạnh, dù đời sống người dân cồn Hến đã khấm khá hơn nhưng việc đi lại vẫn rất bất tiện vì cầu cũ hẹp, xe ô tô không thể tránh nhau. "Chỉ mong có cây cầu mới rộng rãi, chắc chắn, nhất là mùa mưa lũ. Nếu xảy ra cháy nổ trên cồn thì hiện nay xe chữa cháy lớn rất khó tiếp cận", ông Thạnh nói.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Huế, dự án xây cầu mới qua cồn Hến vượt sông Hương có tổng chiều dài khoảng 1,8km. Trong đó hai cầu Phú Lưu 1 và Phú Lưu 2 dài khoảng 400m, đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1.400m, mặt cắt cầu và đường rộng khoảng 26m.
Tổng kinh phí đầu tư xây cầu gần 2.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm.
Ngoài việc xây mới cầu Phú Lưu, thành phố Huế sẽ chỉnh trang lại khu vực cồn Hến với việc mở rộng một số tuyến đường nội bộ ở trên cồn, xây kè và đường đi bộ ven sông.
Một số hình ảnh của cồn Hến hiện tại, trước thời khắc đổi thay ở đây bắt đầu:

Cả ngàn hộ dân sinh sống trên cồn Hến mong chờ xây mới cầu Phú Lưu, mở thêm một lối đi mới nối cồn với bên ngoài ở phía bờ bắc sông Hương - Ảnh: NHẬT LINH

Cầu Phú Lưu cũ nối cồn Hến với bên ngoài, cây cầu nhỏ hẹp, hai ô tô không thể tránh nhau, đặc biệt là nếu xảy ra hỏa hoạn bên cồn thì xe chữa cháy cỡ lớn khó có thể tiếp cận đám cháy - Ảnh: NHẬT LINH

Móng cầu Phú Lưu xuống cấp, mỗi khi lũ trên sông Hương dâng cao, chính quyền phải đóng cầu để đảm bảo an toàn - Ảnh: NHẬT LINH

Bến đò cồn Hến - nơi một vài người dân buôn bán ở chợ Đông Ba bên kia thành Huế hằng ngày vẫn chọn để đi lại thay vì đi hướng cầu Phú Lưu chật hẹp. Khu vực này dự kiến cũng sẽ là điểm đặt cầu Phú Lưu mới để nối xứ cồn với bờ bắc sông Hương - Ảnh: NHẬT LINH

Một quán bán cơm hến ở cồn Hến. Những năm gần đây khách du lịch thập phương đến với cồn Hến nhờ sự nổi tiếng của hai món đặc sản là cơm bún hến và chè bắp - Ảnh: NHẬT LINH

Đến với cồn Hến, bạn đừng quên nếm thử một tô bún hến ngọt thanh là đặc sản của xứ cồn giữa sông Hương - Ảnh: NHẬT LINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận