
Ông Võ Tấn Thạnh vui mừng khi tìm thấy con trai sau nhiều tháng mất liên lạc - Ảnh: Công an xã Triệu Phong
Ngày 28-11, Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) cho hay đã nhận thư cảm ơn từ ông Võ Tấn Thạnh, 72 tuổi, thường trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong thư, ông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của cán bộ, chiến sĩ công an xã trong việc tìm kiếm và đoàn tụ người thân.
Trước đó, Công an xã Triệu Phong nhận tin báo có một người chưa rõ lai lịch, lang thang trên địa bàn nên đã xác minh, làm rõ nhân thân.
Qua xác minh biết được anh này 41 tuổi, trú phường Nha Trang nhưng bỏ nhà đi, không liên lạc từ nhiều tháng nay.
Qua các kênh kết nối, ngày 27-11, ông Võ Tấn Thạnh nhận được tin con trai lưu lạc tận Quảng Trị nên lập tức bay ra để đón về.
Ông Thạnh cho hay từ tháng 2-2025, con trai bất ngờ bỏ nhà đi mà chưa rõ lý do. "Gia đình tìm kiếm nhưng chưa có tung tích, nghĩ con chỉ đi loanh quanh trong tỉnh", ông Thạnh nói.
Ông Thạnh nói thêm con trai trước đó đi làm bình thường, rồi bất ngờ bỏ đi không rõ lý do. "Không ngờ con lại đi xa vậy", ông chia sẻ.

Công an xã Triệu Phong còn hỗ trợ mua một số vật dụng cá nhân cho con trai ông Thạnh - Ảnh: Công an xã Triệu Phong
Tuy nhiên, khi ông Thạnh ra đến xã Triệu Phong thì anh này lại đi bộ vào đến tận chợ An Lỗ, thành phố Huế.
Lực lượng đã truy tìm, kết nối thông tin nhiều hướng, đồng thời cho người, phương tiện và khuyên nhủ để anh này đồng ý trở về với gia đình.
"Các anh hết sức nhiệt tình, tìm kiếm liên tục, hỗ trợ phương tiện, gặp được nó rồi khuyên nhủ. Mừng dễ sợ, về tới nhà mà tôi còn chưa tin nổi", ông nhớ lại.
Sau khi đón cha con đoàn tụ, Công an xã Triệu Phong đã hỗ trợ mua áo quần, dép, vật dụng cá nhân, bố trí phương tiện đưa hai người trở về quê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận