Phó trưởng công an xã lặn xuống dòng nước lũ, phá khóa cổng, cứu hai mẹ con mắc kẹt

HÀ QUÂN
và 1 tác giả khác

Giữa dòng lũ đục ngầu, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ Mai Thế Kiên đã xung phong lặn xuống gần 2m để phá khóa cổng, cứu hai mẹ con đang mắc kẹt.

Phó trưởng công an xã lặn xuống dòng nước lũ, phá khóa cổng, cứu hai mẹ con mắc kẹt - Ảnh 1.

Thiếu tá Mai Thế Kiên - Phó trưởng Công an xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) - đã lặn sâu gần 2m nước, phá khóa cổng, cứu hai mẹ con bị cô lập - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trưa 10-10, một đoạn clip ngắn chưa đầy 30 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người thuộc lực lượng chức năng đã không do dự, lặn xuống dòng nước lũ đục ngầu ở xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) để giải cứu người dân. 

Clip thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ về tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, người ngụp lặn xuống gần 2m nước lũ để phá khóa cổng nhà, dọn đường cho xuồng cứu hộ trên là Thiếu tá Mai Thế Kiên - Phó trưởng Công an xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh). Đến nay, lực lượng Công an xã Bố Hạ vẫn bám trụ ở địa bàn, tiếp tục hỗ trợ bà con và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Thiếu tá Mai Thế Kiên, lực lượng chức năng xác định xuồng máy không thể tiếp cận ngôi nhà có người mắc kẹt, nguy cơ vỡ chân vịt do nhà có tường bao rất cao xung quanh.

Do vậy, anh quyết định buộc áo phao vào cột để làm dấu, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước lũ để gỡ chốt khóa.

"Lâu ngày, chốt giữa bị kẹt, tôi phải đạp tung chốt, sau đó ngụp tiếp để kéo chốt gắn với sân lên", anh nhớ lại.

Anh Kiên cho biết nhiệm vụ phải hoàn thành nhanh chóng do hai mẹ con bị cô lập trong nhà không biết bơi, khoảng cách từ sân ra cổng khoảng 20m, không nhận được đồ tiếp tế.

Trước đó sáng cùng ngày, lực lượng Công an xã Bố Hạ cũng đã huy động xuồng máy chở một bệnh nhân bị bệnh thận đi cấp cứu trong điều kiện nước ngập sâu.

Thiếu tá Mai Thế Kiên tiết lộ từ năm lớp 2, lớp 3, anh đã biết bơi, sau đó được đào tạo thêm khi gia nhập lực lượng công an. "Chúng tôi đã lên xuồng đều chung mục đích làm sao để cứu giúp được đồng bào đến nơi an toàn, không để thiệt hại về người", anh quả quyết.

Không chỉ ở Bố Hạ, nhiều ngày qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh dầm mình trong nước lũ, len lỏi qua từng ngõ ngách để bồng bế cụ già, dìu phụ nữ, cõng trẻ nhỏ, vận chuyển nhu yếu phẩm đã lan tỏa trên mạng xã hội.

công an - Ảnh 2.

Thiếu tá Mai Thế Kiên và các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân trong bão lũ - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Phó trưởng công an xã lặn xuống dòng nước lũ, phá khóa cổng, cứu hai mẹ con mắc kẹt - Ảnh 4.

Tại xã Tiên Lục, Thượng tá Quách Văn Hưng - Trưởng Công an xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) - ngâm mình trong dòng nước để chỉ huy lực lượng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

công an - Ảnh 4.

Còn Thượng úy Lê Bá Long cùng đồng đội liên tục bơi, lội vào các khu ngập sâu, vận chuyển hàng tiếp tế cho bà con - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Phó trưởng công an xã lặn xuống nước lũ, phá khóa cổng, cứu hai mẹ con mắc kẹt trên mái nhà - Ảnh 4.Lực lượng công an nối lại 'mạch máu' thông tin giữa tâm lũ

Các lực lượng kỹ thuật của Bộ Công an, MobiFone và công an các tỉnh, thành đã tiếp cận những chân cột ở các điểm bị mất sóng để khắc phục, tổ chức toàn bộ việc kết nối lại sóng ở địa bàn các tỉnh, thành nằm trong diện ảnh hưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất