03/10/2017 22:28 GMT+7

'Tiếp sức đến trường’: 15 năm vẫn nặng một chữ tình

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Từ 27 suất học bổng được trao đi vào năm đầu tiên, đến năm 2017 con số này đã được nâng lên 1.966 suất.

Tiếp sức đến trường’: 15 năm vẫn nặng một chữ tình - Ảnh 1.

246 suất học bổng đã đến tay các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Suốt 15 năm qua, học bổng "Tiếp sức đến trường" đã trao cơ hội tiếp tục con đường học vấn cho 16.648 tân sinh viên khắp mọi vùng miền của đất nước. 

Kiên trì theo đuổi ước mơ, luôn giữ vững ý chí và đừng bao giờ bỏ cuộc là những điều chúng tôi kỳ vọng và gửi gắm đến các bạn nhận học bổng hôm nay

Nhà báo Lê Thế Chữ

Đó là những con số ấn tượng được nhà báo Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ - chia sẻ tại lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên bảy tỉnh, thành Đông Nam Bộ, diễn ra tại TP.HCM tối 3-10.

Đây là đợt trao học bổng cuối cùng trong hành trình mang nặng ân tình tiếp sức cho gần 2.000 tân sinh viên khó khăn từ Bắc chí Nam được thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học.

Tiếp sức đến trường’: 15 năm vẫn nặng một chữ tình - Ảnh 3.

Bà Thân Thị Thư - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy (áo đen) trao quà cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bước qua gian khó đến giảng đường

Khi phóng sự truyền hình giới thiệu về hoàn cảnh khó khăn của những tân sinh viên được nhận học bổng lần này khép lại, không ít sinh viên đã sụt sùi bởi đâu đó cũng thấp thoáng sự gian khó của chính mình. 

Quá nhiều tân sinh viên mồ côi, gia cảnh ngặt nghèo, phải bươn chải kiếm sống khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Nhưng ở các em luôn lấp lánh ý chí vươn lên trên con đường học dẫu muôn trùng gian khó. 

Tiếp sức đến trường’: 15 năm vẫn nặng một chữ tình - Ảnh 4.

Giáo sư Phan Lương Cầm - phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao học bổng và trò chuyện với các tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đó là câu chuyện của tân sinh viên mồ côi Huỳnh Thanh Tuyết (quận Gò Vấp, TP.HCM). Tuyết dù đậu Trường ĐH Luật TP.HCM nhưng thương bà ngoại già yếu không kham nổi, Tuyết chọn học tại Học viện Cán bộ TP.HCM để bớt tiền học phí.

"Em sợ bà đã già yếu không gánh nổi gánh nặng cơm áo gạo tiền trong khi em lại chưa làm ra tiền" - Tuyết bật khóc nức nở trên sân khấu. 

Tiếp sức đến trường’: 15 năm vẫn nặng một chữ tình - Ảnh 5.

Em Huỳnh Thanh Tuyết xúc động khi kể về hoàn cảnh gia đình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Hồ Thị Mào (bà ngoại Tuyết) hằng ngày đi phụ bán hủ tiếu nhưng phải một tay nuôi nấng hai cháu ngoại. Đứa đầu năm nay vào đại học, đứa út cũng đã lên lớp 10. Từng nốt chai sần trên đôi tay bà cũng là cả những tháng ngày đằng đẵng hi sinh để hai cháu được học tới nơi, tới chốn. 

Cảm phục trước tấm lòng của hai bà cháu, đại diện Công ty cổ phần Vinacam đã quyết định tặng bà Mào sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Ngoài suất học bổng đặc biệt trị giá 10 triệu đồng, em Huỳnh Thanh Tuyết cũng được công ty này tài trợ học bổng (7 triệu đồng/năm) suốt 3 năm tiếp theo. 

Ngoài ra, hai bà cháu tân sinh viên mồ côi Nguyễn Đặng Thu Thảo (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) cũng nhận được suất học bổng và sổ tiết kiệm tương tự từ công ty này.

15 năm lan tỏa những tấm lòng hướng đến tân sinh viên

Nhà báo Lê Thế Chữ chia sẻ sau mỗi kỳ thi THPT quốc gia hằng năm, báo Tuổi Trẻ lại nhận được hàng ngàn lá thư tay của các tân sinh viên khắp mọi vùng miền với nhiều trăn trở, lo toan trước những ngã rẽ của tương lai. 

Ai cũng hồ nghi rằng nên tiếp tục con đường học vấn để tương lai trở thành kỹ sư, bác sĩ, thầy cô giáo... hay chấp nhận buông xuôi, đứt gánh con đường học bởi hoàn cảnh khó khăn. 

Những lá thư đặt nhiều kỳ vọng vào sự tiếp sức của Tuổi Trẻ đã khiến cho những người làm chương trình không kìm được nước mắt. 

"Nhưng chúng tôi đều cảm nhận được nghị lực, ý chí vươn lên bền bỉ của các bạn, trong đó có những dòng tâm sự khẳng định niềm tin, sự lạc quan vào chính mình của các bạn trẻ" - nhà báo Lê Thế Chữ chia sẻ.

Nhà báo Lê Thế Chữ cũng khẳng định lễ trao học bổng này cũng là dịp để những người tổ chức chương trình trao gửi đến các tân sinh viên rằng xã hội vẫn luôn có những vòng tay nhân ái nâng đỡ, kỳ vọng vào các bạn và mong các tân sinh viên xứng đáng với tình cảm và sự kỳ vọng đó. 

Bên cạnh đó, 15 năm của chương trình "Tiếp sức đến trường" cũng là câu chuyện của 15 năm cộng hưởng, lan tỏa những tấm lòng nặng ân tình hướng đến các tân sinh viên khó khăn...

Tiếp sức đến trường’: 15 năm vẫn nặng một chữ tình - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thu - phó chủ tịch UBND thành phố (áo vàng bên phải) - trao học bổng cho các tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại buổi lễ, hai cựu sinh viên đã từng nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2008 Phạm Ngọc Ly Ly (hiện là chuyên viên tài chính Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM) và luật sư Mai Thế Trung (hiện là phó giám đốc pháp chế Tổng công ty Bến Thành) đã chia sẻ giá trị của suất học bổng năm xưa mà cả hai đã vinh dự được trao tặng. 

"Học bổng này không đơn thuần là vật chất mà nó còn là sự động viên quá lớn về tinh thần, mang nặng tính nhân văn cho những sinh viên biết vươn lên trong nghịch cảnh" - luật sư Mai Thế Trung bộc bạch.

Chia sẻ niềm vui khi chứng kiến nhiều thế hệ tân sinh viên khó khăn từng nhận học bổng nay đã thành đạt, ông Lê Quốc Phong - tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, trưởng ban tổ chức Giải golf gây quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường - nói: "Sau này khi trưởng thành, các bạn hãy nhớ lấy mái nhà chung Tiếp sức đến trường và quay trở lại giúp đỡ những tân sinh viên khó khăn như mình đã từng". 

Trao 276 suất học bổng "Tiếp sức đến trường"

Đây là đợt trao thứ 12 trong năm 2017 của học bổng "Tiếp sức đến trường" với 276 suất dành cho 276 tân sinh viên khó khăn.

Mỗi suất trị giá 7 triệu đồng, riêng 10 tân sinh viên đặc biệt khó khăn sẽ nhận được 10 triệu đồng/suất.

Tổng kinh phí lần này hơn 1,9 tỉ đồng được trích từ nguồn đóng góp, tài trợ của Giải golf gây quỹ "Tiếp sức đến trường" (do Công ty CP phân bón Bình Điền, VTV9, báo Tuổi Trẻ và Công ty golf Long Thành phối hợp tổ chức), Quỹ khuyến học Vinacam, Ủy ban Tương trợ người VN tại Đức, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Công ty TNHH TM-DV Nụ Cười Vui, giáo sư Phan Lương Cầm, cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Học bổng "Tiếp sức đến trường" thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ.

Chương trình đã giúp đỡ hơn 52 ngàn học sinh, sinh viên khó khăn với tổng kinh phí hơn 350 tỉ đồng.

Tiếp sức đến trường’: 15 năm vẫn nặng một chữ tình - Ảnh 8.

Nhà tài trợ nhận hoa từ ban tổ chức chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiếp sức đến trường’: 15 năm vẫn nặng một chữ tình - Ảnh 9.

Một sinh viên xúc động khi nghe kể về hoàn cảnh của các bạn khác - Ảnh: DUYÊN PHAN

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên