17/11/2017 22:06 GMT+7

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TTO - 111 sinh viên trường nghề ở miền Tây đã nhận các suất học bổng Nhất nghệ tinh do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức trao tặng vào tối 17-11.

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Danh - giám đốc vùng ĐBSCL của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - phát biểu tại lễ trao học bổng tối 17-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Học bổng "Nhất nghệ tinh" không chỉ vinh danh sự nỗ lực vượt khó của các bạn trẻ học nghề, mà còn góp phần vào việc giải quyết vấn nạn "thừa thầy, thiếu thợ" trong thị trường nhân lực, khẳng định thông điệp "đại học không phải là con đường duy nhất để tiến thân".

Tiến thân bằng đường học nghề

Mỗi suất học bổng trị giá 4 triệu đồng, kinh phí do Giải golf gây quỹ "Tiếp sức đến trường" tài trợ 364 triệu đồng và Ủy ban Tương trợ người Việt Nam tại Đức tài trợ 80 triệu đồng.

Giải golf gây quỹ "Tiếp sức đến trường" là nhà tài trợ chính và đồng hành cùng hai chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" (dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn) và "Nhất nghệ tinh" suốt 15 năm qua.

Riêng trong năm 2017, giải golf đặc biệt này đã tài trợ hơn 10 tỉ đồng cho hai chương trình học bổng nói trên.

Giải do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh golf Long Thành phối hợp tổ chức.

Các học sinh được trao học bổng đợt này đều có hoàn cảnh khó khăn, một số em là mồ côi, phải bươn chải mưu sinh nhưng vẫn quyết tâm đeo đuổi con đường đến trường. 

Một trong số đó là Phùng Tuấn Khải, ở Trường trung cấp nghề Thới Lai (Cần Thơ). 

Tuấn Khải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, năm lớp 10 đã phải từ bỏ trường lớp lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai, trải qua nhiều nghề từ công nhân đến nhân viên phục vụ quán ăn…

Sau 10 năm, Khải về quê và tiếp tục việc học bằng cách vừa học nghề vừa học bổ túc. 

"Dù đã có công việc có đồng ra đồng vào, nhưng tôi vẫn muốn có một nghề có tay nghề hơn, chứ không muốn buông trôi ước mơ của mình" - Khải tâm sự.

Trong khi đó Lý Ngọc Diệu, sinh viên hệ trung cấp Trường cao đẳng Sư phạm Cần Thơ, cho biết cô suy nghĩ rất nhiều rằng học trung cấp sẽ đỡ gánh nặng kinh phí khi nhà chỉ có hai mẹ con bươn chải kiếm sống qua ngày. 

"Học trung cấp sư phạm sẽ ra trường trước các bạn, có việc làm nuôi sống bản thân em rồi sẽ tiếp tục học lên nữa để nâng cao nghề nghiệp của mình" - Diệu tiết lộ ước mơ của mình.

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - phó chủ tịch UBND Cần Thơ - phát biểu tại lễ trao học bổng tối 17-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trao gửi "người thợ giỏi" cho tương lai

Ông Nguyễn Thanh Dũng - phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cho biết việc định hướng, hỗ trợ giới trẻ học nghề, nâng cao chất lượng nghề hết sức cần thiết trong bối cảnh thừa thầy, thiếu thợ. 

"Những suất học bổng kịp thời đã trao thêm cho các em niềm tự hào trong học tập, ý chí vượt khó, trao cho xã hội những người thợ giỏi trong tương lai" - ông Dũng nói.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Đỗ Văn Dũng cho rằng các suất học bổng là sự gửi gắm của các nhà hảo tâm, của các thầy cô và xã hội nhằm tiếp sức các bạn sinh viên nuôi ước mơ học nghề để làm hành trang vào đời. 

"Đã có rất nhiều tấm gương thành đạt những doanh nhân, lãnh đạo công ty, xí nghiệp, những Anh hùng lao động đã xây dựng sự nghiệp từ con đường học nghề. Vào cao đẳng, đại học không phải là con đường duy nhất, học nghề cũng là ngã đường dẫn đến tương lai" - ông Dũng bày tỏ.

Qua 5 lần tổ chức (các năm 2009, 2011, 2012, 2014, 2016), chương trình học bổng "Nhất nghệ tinh" đã trao tổng cộng 905 suất, mỗi suất trị giá 4-8 triệu đồng với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng.  

Trong năm 2017, chương trình trao 220 suất, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng, tổng trị giá học bổng là 880 triệu đồng dành cho học sinh học viên vượt khó đang theo học các trường nghề tại TP.HCM và Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thành Danh - giám đốc vùng ĐBSCL của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đại diện nhà tài trợ - khuyên các học viên trường nghề vững bước trên con đường đã chọn, vì phía sau các mạnh thường quân luôn hỗ trợ giúp các sinh viên thực hiện hoài bão của mình.

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Dũng (phải), phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng ông Đỗ Văn Dũng (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) trao học bổng Nhất nghệ tinh cho học sinh vào tối 17-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trong 29 năm hoạt động (1988-2017), chương trình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ, với nhiều loại học bổng khác nhau, đã trao hơn 55.000 suất học bổng, giải thưởng cho học sinh sinh viên khắp mọi miền đất nước với tổng kinh phí hơn 350 tỉ đồng.

Từ chương trình này, rất nhiều bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn, trưởng thành và thành công trong cuộc sống, trở thành những người hữu ích cho xã hội.

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 6.

Hai học sinh Phùng Tuấn Khải và Lý Ngọc Diệu và mẹ của Diệu là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được mời giao lưu tại lễ trao học bổng Nhất nghệ tinh tối 17-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 7.

Đại diện các nhà tài trợ trao học bổng Nhất nghệ tinh cho học sinh - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 8.

Toàn cảnh buổi trao học bổng Nhất nghệ tinh tối 17-11 tại TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Thanh Dũng (phải), phó chủ tịch UBND Cần Thơ, cùng ông Đỗ Văn Dũng (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) trao học bổng Nhất nghệ tinh cho học sinh tối 17-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 10.

Anh Huỳnh Thái Nguyên, phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ (trái), cùng đại diện nhà tài trợ trao học bổng Nhất nghệ tinh cho học sinh tối 17-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tiếp sức cho 111 sinh viên trường nghề miền Tây - Ảnh 11.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ trao học bổng tối 17-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên