
Nhiều phụ huynh đang suy nghĩ cách giữ tiền lì xì của con thế nào cho hợp lý - Ảnh do AI tạo
Không ít đứa trẻ còn rất ý thức tiền lì xì là tài sản của mình. Nhiều bé cẩn thận đưa mẹ giữ giúp, thậm chí còn dặn dò: “Đây là tiền của con nhé!”.
Người mua vàng cho con, bỏ heo đất, có mẹ còn trích làm từ thiện
Với khoản tiền lì xì của con sau Tết, Hương My (Đà Nẵng) cho biết gia đình luôn có nguyên tắc rõ ràng. “Tiền lì xì là lộc của con, nên trước hết sẽ ưu tiên mua cho con vài bộ quần áo mới hoặc những thứ cần thiết”, My nói.
Trong trường hợp chi tiêu trong nhà quá kẹt, gia đình mới tạm thời xoay vòng để trang trải, nhưng vẫn ghi nhận đó là tiền của con. Còn lại, phần lớn chị sẽ bỏ vào heo đất cho con, tuyệt đối không sử dụng cho mục đích cá nhân.
Còn Ngọc Lan (TP.HCM) kể con trai 8 tuổi được lì xì gần 3 triệu đồng. Thay vì cất hết vào tủ như mọi năm, cô hỏi con muốn làm gì với số tiền đó.
“Con nói muốn mua một bộ truyện tranh và để dành phần còn lại. Tôi đồng ý và hướng dẫn con chia tiền thành 3 phần: tiêu dùng, tiết kiệm và dự phòng”, Lan nói.
Sau lần đó, con bắt đầu ý thức hơn mỗi khi muốn mua đồ. Lan nhận ra, điều quan trọng không phải giữ tiền giúp con, mà là dạy con cách sử dụng.
Bảo Anh (TP.HCM) khoe em bé nhà mình vừa có chút tiền lì xì năm đầu tiên, cô muốn gửi sổ tiết kiệm cho em bé kỳ hạn 12 tháng.
Còn Thu Huyền (TP.HCM) bày tỏ các mẹ hay làm gì với tiền lì xì của con? Còn mình, năm nào cũng nói rõ với con từ đầu năm: “Tiền này là phước của con. Nhưng phước muốn lớn thêm thì mình phải biết chia”.
Hai mẹ con sẽ cùng nhau ngồi lại, đếm từng bao lì xì. Con được giữ một phần để mua sách, mua món con thích. Còn một phần, mẹ nói: “Giờ mình trích ra gửi vào quỹ khuyến học nha con. Cho các bạn khác có thêm điều kiện đến trường”.
Thanh Diễm chia sẻ vui: “Tiền lì xì của con thì các bố mẹ giải quyết thế nào? Gửi tiết kiệm, để tiền mặt, mua vàng hay… bố mẹ “giữ hộ” tới khi con lấy chồng luôn?”.
Chị kể trước đây hai vợ chồng dự định nuôi heo đất, đợi con đủ 18 tuổi sẽ trao quyền quyết định toàn bộ số tiền đó cho con. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh chị chọn cách gom toàn bộ tiền lì xì mỗi năm để mua vàng tích sản.
Ví dụ con được 1,5 triệu đồng thì ba mẹ góp thêm một chút cho đủ mua một phân vàng. Theo Diễm, để tiền mặt trong nhà rất dễ tiêu, còn vàng thì “cầm lên là thấy xót tay”, nên sẽ giữ được lâu dài hơn.
“Biết đâu 15-20 năm nữa mở ra, con lại ngạc nhiên hỏi: “Ủa sao con giàu vậy?”, lúc đó ba mẹ chỉ mỉm cười: “Nhờ mấy cái lì xì năm xưa đó con””, chị nói.
Chị Ngọc Nga (TP.HCM) cho biết khoản tiền lì xì này chị cho bé bỏ heo đất để dành. Khi tích góp đủ, bé có thể tự quyết định mua những món mình yêu thích có giá trị cao như đồ chơi công nghệ hay máy tính bảng phục vụ học tập.
Thỉnh thoảng, bé cũng tự dùng chính số tiền tiết kiệm đó để mua quà sinh nhật tặng ba mẹ. Phần còn lại, bé tiếp tục để dành trong heo đất hoặc gửi tiết kiệm.
Với Thảo Nhung (TP.HCM), để không thì mất giá, mà cũng không thể dồn hết tiền vào một thứ duy nhất. "Thế nên trích ra mua chút vàng là hợp lý, cất đến khi con lấy vợ mang ra, biết đâu lại đỡ đần được nhiều việc", Nhung cho hay.
Con giữ tiền lì xì kỹ như “giữ vàng”, mẹ động vào là nhắc ngay!
Bên cạnh những cách quản lý bài bản, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười quanh tiền lì xì của con.
Thủy Nguyễn cho biết con chị tự bỏ tiền vào heo đất, mỗi năm sẽ tổng hợp một lần. Nếu gửi tiết kiệm thì mẹ giữ, còn mua vàng thì bé dặn rõ: “Mẹ mua thì mẹ cất nhé”. Với chị, điều đáng mừng là con đã có ý thức giữ gìn khoản tiền của mình.
Mai Mẩu lại kể về cậu con trai học lớp 3 luôn trong trạng thái “cảnh giác” sau Tết. Bé chỉ sợ mẹ lấy mất tiền lì xì nên liên tục nhắc: “Cất tủ đi mẹ, mẹ không được lấy đâu nhé”. Đến khi tổng kết lại tiền, thấy mẹ xếp gọn khiến xấp tiền mỏng hơn, cậu bé thắc mắc ngay: “Sao mỏng thế này, con nhiều tiền lắm cơ mà”.
Trong khi đó, Ngọc An cho rằng việc con có tính tổ chức, biết tích cóp rõ ràng cũng là điều tích cực. Nhà chị có hai bé với hai tính cách khác nhau: một bé có bao nhiêu đều đưa mẹ giữ, bé còn lại khẳng định tiền của mình thì tự giữ.
Thỉnh thoảng, nghe mẹ “than nghèo”, phải lo đủ khoản chi tiêu, bé lại mang cả heo đất tiết kiệm ra đưa mẹ, nói: “Đây mẹ cầm lấy mà tiêu”. Chị cười bảo mình cũng chỉ trông chờ có thế, còn lại cứ để con hoàn toàn tự nguyện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận