“Một ngày thiếu nước, chịu được không?”TP.Đà Nẵng đối mặt với nguy cơ thiếu nướcĐà Nẵng, Quảng Nam dồn sức chống hạn
Phóng to |
| Một cụ già ở phố Đội Cấn, Q.Ba Đình (Hà Nội) đi xin nước giếng về để nấu ăn - Ảnh: Quang Thế |
Nhiều gia đình phải mua cơm hộp để ăn, mua nước sạch với giá “cắt cổ” và “di tản” đi nơi khác để sống...
Ăn cơm bụi, bánh mì sống qua ngày
Ông Long - một người dân ở phố Đội Cấn, Q.Ba Đình - kể gần một tháng qua gia đình ông và nhiều hộ dân ở đây phải ăn cơm bụi vì không có nước sử dụng. “Trước đây mỗi khi nhà tôi bị cúp nước thì còn đi sang nhà khác xin nước về dùng tạm, nhưng thời gian gần đây cả khu phố đều chung cảnh ngộ. Tôi và người nhà phải sang nhà bạn ở Q.Hoàng Mai để tắm giặt nhờ. Người dân trong khu phố đã gọi điện cho công ty cấp nước và kiến nghị lên phường nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm” - ông Long bức xúc.
Cách nhà ông Long không xa là nhà bà Lý Xuân Hà (ở phố Đội Cấn). Chúng tôi đến đúng vào lúc bà mới xin được một xô nước khoảng 6 lít từ phố khác về. Bà Hà nói ngày thường xô nước này rửa rau cũng không đủ, nhưng bây giờ bà phải tiết kiệm từng giọt nước. “Sau khi vo gạo xong tôi lấy nước rửa rau và rửa chân, tay rồi tưới cây. Hôm nào đi xin được nước thì tôi mới nấu cơm, không có nước đành cho cả nhà ăn cơm bụi hoặc bánh mì cầm hơi qua ngày”.
Ông Vân ở phố Định Công Thượng (Q.Hoàng Mai) kể gia đình ông và đa số hộ dân trong xóm đều phải mua nước khoáng về để nấu ăn, uống và đi xin nước giếng khoan về dùng trong sinh hoạt. “Làm gì cũng phải tiết kiệm nước, thậm chí đi chợ cũng phải nghĩ xem ăn rau gì để không phải rửa nhiều nước. Một xô nước phải dùng được 3-4 việc, khi không dùng được nữa thì để dành giội cầu...” - ông Vân cho biết.
Trắng đêm chờ nước về
Vẻ mặt mệt mỏi vì nhiều ngày thức đêm chờ bơm nước, ông Trần Văn Thành (ở ngõ 93, phố Bùi Xương Trạch, Q.Thanh Xuân) dẫn chúng tôi vào nhà xem bể ngầm chứa nước đã cạn khô, trơ đáy. Ông Thành kể trước đây nếu cúp nước ban ngày thì đến đêm cũng bơm được ít nước dùng tạm, cả tháng nay vợ chồng ông thay nhau thức cả đêm cũng không bơm được giọt nào.
Chị Nga (ở phố Định Công Thượng, Q.Hoàng Mai) cho biết trước đây khu vực này cũng hay cúp nước nhưng khoảng 4-5 ngày thì có lại, còn lần này đã quá lâu vẫn không có nước để dùng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Anh Việt - giám đốc Công ty nước sạch Viwaco - thừa nhận việc cúp nước triền miên ở nhiều khu vực trên địa bàn TP. Ông Việt cho biết sáng 27-5, đoàn công tác của Viwaco cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã đi kiểm tra các “điểm đen” thường xuyên bị mất nước. Đến hôm nay (28-5) nhiều khu vực đã được cấp nước trở lại. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành để giải quyết dứt điểm tình trạng nói trên” - ông Việt nói.
|
Không để dân thiếu nước trong nắng nóng Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Tổng công ty Vinaconex, Sở Xây dựng Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn TP mới đây. Theo ông Dũng, thời gian qua nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tiêu thụ trong các đô thị, đặc biệt đô thị lớn tăng đột biến, trong khi hệ thống cấp nước chưa hoàn thiện đã dẫn tới nhiều khu vực ở Hà Nội bị mất nước cục bộ khiến người dân rất bức xúc. “Thiếu nước kéo dài khiến đảo lộn sinh hoạt, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Sự chịu đựng của người dân có hạn nên tôi yêu cầu các đơn vị cần phải đảm bảo đủ nước cho người dân, cố gắng không để một người dân nào lâm vào tình trạng thiếu nước, đặc biệt trong những ngày nắng nóng” - ông Dũng nói. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận