Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Thiếu người hiến thi hài, trường y gặp khó khi dạy
TTO - Ngày 10-1, Trường đại học Y dược TP.HCM tổ chức lễ tri ân những người đã hiến thi hài cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu y khoa.

Sinh viên ngành y thắp hương tri ân những người đã hiến thi hài cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu y khoa - Ảnh: THU HIẾN
Phát biểu tại buổi lễ tri ân, TS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ - trưởng bộ môn giải phẫu - cho biết thầy trò ngành y luôn luôn kính trọng thi hài người tình nguyện, tôn vinh họ là những "người thầy thầm lặng", những "đóa hoa bất tử". Họ đã coi thi hài mình như một món quà dành tặng cho cuộc sống, coi sự hiến tặng là niềm hạnh phúc.
Năm 2019, bộ môn giải phẫu Trường đại học Y dược TP.HCM đã tiếp nhận 1.300 người đến làm hồ sơ hiến thi hài. Đến nay, tổng cộng đã có 30.268 người làm hồ sơ hiến thi hài.
Cũng trong năm 2019, Trường đại học Y dược TP.HCM đã tiếp nhận 36 thi hài, nâng tổng số thi hài đã tiếp nhận lên 817.
Hiện tại, Trường đại học Y dược TP.HCM có tổng cộng 127 thi hài đang được bảo quản, lưu giữ tại bộ môn giải phẫu.
Hằng năm vào khoảng tháng 7, trường sẽ hỏa táng và hoàn trả tro cốt về cho gia đình người tình nguyện.
Theo TS Vũ, công tác tiếp nhận thi hài hiến tặng cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, phong trào hiến tặng thi hài ở nhiều nơi chưa được hưởng ứng rộng rãi. Một số trường đại học y dược rất thiếu xác để giảng dạy nghiên cứu như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Đà Nẵng, Tây Nguyên…
Ngoài ra, nếu không có sự đồng thuận của người thân trong gia đình, việc hiến tặng thi hài cũng gặp nhiều khó khăn.
Đến tham sự buổi lễ tri ân, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (quận 7, TP.HCM), có chồng hiến tặng thi hài, cho biết cách đây 10 năm, chồng bà đã đăng ký hiến tặng thi hài.
Trước lúc mất, chồng bà luôn ủng hộ việc hiến thi hài cho y học, và đây là di nguyện cuối cùng của chồng bà. "Là người nhà, tôi luôn ủng hộ chồng mình làm những việc có ích cho xã hội", bà Bích xúc động nói.

TS. Nguyễn Hoàng Vũ - trưởng bộ môn giải phẫu Trường đại học Y Dược TP.HCM - phát biểu tại lễ tri ân - Ảnh: THU HIẾN

Sinh viên Trường đại học Y dược TP.HCM thắp hương tưởng niệm những người đã hiến tặng thi hài - Ảnh: THU HIẾN

Sinh viên Trường đại học Y dược TP.HCM rắc hoa lên thi hài đã hiến tặng - Ảnh: THU HIẾN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích xúc động trước thi hài chồng mình đã hiến tặng - Ảnh: THU HIẾN
-
TTO - Ngày 20-4, TAND quận 5 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Phương Du và bị đơn là Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO).
-
TTO - Bỏ vốn từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, nhiều người đang 'tá hỏa' vì ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn - đột nhiên không thể truy cập. Những người đại diện của sàn cũng biến mất, không thể liên lạc.
-
TTO - Thêm một tin gây sốc cho giới văn nghệ năm nay, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - tác giả bài thơ ‘Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu’ - qua đời chiều 20-4 ở nhà riêng tại Hà Nội.
-
TTO - Chiều 20-4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gần cổng ký túc xá ĐH Quốc gia TP. HCM, làm nữ sinh viên 22 tuổi, quê Lâm Đồng tử vong.
-
TTO - Bị cướp điện thoại, cô gái 24 tuổi chạy xe máy truy đuổi rồi tông ngã xe băng cướp. Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ khống chế 6 nghi phạm ở Hóc Môn, TP.HCM.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận