13/06/2012 06:45 GMT+7

Thêm chút sắc màu cho "áo giáp sắt"

ĐỖ XUÂN CẨM  (Huế)
ĐỖ XUÂN CẨM  (Huế)

TT - Lâu nay theo dõi việc tạo những chiếc “áo giáp sắt” bảo vệ cây sưa trên đường phố ở Hà Nội, tôi cứ băn khoăn về tính mỹ thuật của nó. Qua bài viết “Khoác “áo giáp sắt” cho sưa” của tác giả Thái Bá Dũng đăng trên Tuổi Trẻ ngày 12-6, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

nJlR3qPn.jpgPhóng to

Hình ảnh chỉ có tính minh họa

Hình ảnh chiếc “áo giáp sắt” trên một số đường phố ở TP Buôn Ma Thuột trông nhẹ nhàng, thanh thoát hơn hẳn các chiếc “áo giáp sắt” ở Hà Nội. Tuy thế, nó vẫn tạo nên nét phản cảm cho môi trường đô thị. Đành rằng đây là giải pháp tình thế, nhưng lắm khi nó kéo dài 5-10 năm.

Nên chăng là trồng bổ sung cây hoa giấy cho leo quanh khung sắt, giúp những chiếc “áo giáp sắt” này mềm mại hơn chút ít để rồi vài ba năm sau nó gần như mất dạng vì ẩn mình sau những cành hoa giấy xanh tươi, mỗi năm vài lần đơm hoa rực rỡ. Như thế, vừa tăng vẻ mỹ thuật cho gốc sưa, vừa trang trí tăng vẻ mỹ quan cho hè phố.

Tôi xin mượn hình của PV Tuổi Trẻ để minh họa một sắc thái mới cho chiếc “áo giáp sắt” này (ảnh).

ĐỖ XUÂN CẨM  (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cây sưa áo giáp sắt